Tony Abbott: Vị thủ tướng “cuồng” thể thao

Chủ nhật, ngày 29/09/2013 08:07 AM (GMT+7)
Tân Thủ tướng Úc Tony Abbott là người rất ham thích hoạt động thể thao. Bạn rất thân của ông là tân nghị sĩ David Gillespie nói việc thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao là điều quan tâm hàng đầu của ông.
Bình luận 0
Một ngày sau khi Đảng Tự do của ông giành chiến thắng trước Công đảng trong cuộc bầu cử sớm (ngày 7.9), ông liền nhảy lên chiếc xe đạp đua để đạp một vòng quanh vùng ngoại ô Sydney nhằm duy trì thể lực. Ngay sau đó, ông bắt tay vào nhiệm vụ lập chính phủ.
Cữ dượt xe đạp của ông Abbott khiến đội cận vệ bị xé phổi
Cữ dượt xe đạp của ông Abbott khiến đội cận vệ bị xé phổi

Đội cận vệ thuộc Cảnh sát liên bang Úc (AFP) có nhiệm vụ bảo vệ tân Thủ tướng cũng sớm biết đó là một công việc “bở hơi tai”. Vì một buổi sáng bắt đầu là một cuộc đua xe đạp xé phổi, và cuối tuần thì họ sẽ phải cùng ông Abbott chạy đường trường giữa làn khói xe. Ở tuổi 55, ông là “Người thép” theo tên của giải 3 môn xe đạp-chạy bộ-bơi đường trường Iron Man.

Lãnh đạo một đội cứu hộ biển ở Sydney hy vọng vào mùa hè, ông Abbott sẽ là một thành viên. Vì trong sự nghiệp làm nghị sĩ, mỗi năm ông Abbott đều đem theo bộ trang phục cứu hộ biển, dụng cụ cứu thương để sẵn sàng làm nhiệm vụ ở Manly, một trong số các bãi biển phía bắc Sydney.

Mặc quần bơi tranh cử

Khi biết nỗi hy vọng trên, bà Catherine Hodds thích bơi ở bãi Manly nói “sẽ rất đã nếu được Thủ tướng cứu hộ”. Bà nói việc ông Abbott thích cứu hộ biển phản ánh “một nét văn hóa của dân Úc”. Ông Abbott cũng được hy vọng sẽ sẵn sàng tiếp tục nhận việc của một người lính cứu hỏa tình nguyện ở bang New South Wales. Năm 2001, ông cùng các đồng đội lăn xả chữa cháy sau một vụ cháy rừng lớn khắp Sydney.

Hồi năm 2010, ông Kevin Rudd (Thủ tướng vừa thua trước ông Abbott) từng chọc ngoáy đối thủ, rằng nếu có một cuộc trưng cầu dân ý lập tức, ông sẽ dồn phiếu cho chính khách nào dám mặc quần bơi ở trần đi tranh cử. Ông nói: “Có một số thứ mà người Úc cần được bảo vệ và có một số chính khách rất muốn bảo vệ”.
Ông Abbott từng mặc quần bơi đi tranh cử
Ông Abbott từng mặc quần bơi đi tranh cử

Chỉ vì lúc ấy, ông Abbott mặc quần bơi thật bó và đội nón cứu hộ biển khi đi tranh cử ở một bãi biển Sydney. Từng là võ sĩ quyền Anh và luôn quan tâm gìn giữ sức khỏe, ông giải thích việc ra biển giúp ông cảm thấy được giải phóng năng lượng. Bạn rất thân của ông là tân nghị sĩ David Gillespie nói việc thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao là điều quan tâm hàng đầu của ông, và ông từng dự những cuộc đua xe đạp để gây quỹ từ thiện, nên có thể chính phủ sẽ buộc ông phải giảm những ngày rong ruổi trên yên ngựa sắt, để tập trung vào chuyện quốc gia đại sự.

Hiện ông Abott chưa quyết định nên cân bằng giữa sự nghiệp thủ tướng, cuộc sống gia đình và hoạt động cộng đồng thế nào. Ông miễn cưỡng rời khỏi mái ấm ở phía bắc Sydney nhưng biết vì lý do an ninh, ông sẽ phải dọn đến The Lodge (Dinh thủ tướng ở thủ đô Canberra, đang nâng cấp lớn trong 12 tháng tới) hoặc Nhà Kirribilli ở vùng cảng Sydney.

Thời sinh viên quậy phá

Vài nét thú vị khác về ông Abbott: chào đời ở London năm 1957 nên trong lần đầu trở lại Anh hồi những năm 20 tuổi, ông nói “còn hơn cả về nhà”. Khi là sinh viên đại học ở Sydney, ông từng… thò tay bóp ngực một thiếu nữ nên bị kiện ra tòa (sau đó tòa hủy buộc tội sàm sỡ). Lần khác để khoe sức với các bạn, ông… bẻ một biển báo giao thông và bị cảnh sát phát hiện, nhưng cũng được miễn tội phá hoại tài sản nhà nước.

Sau một chầu nhậu, bạn bè dụ ông thi đấu quyền Anh và ông toàn thắng 4 trận hạng nặng rồi mới nghỉ đấm. Còn có thông tin ông là cha của một đứa trẻ, có với một cô bạn sinh viên. Mãi đến năm 2005, ông mới gặp cậu con trai (lúc đó 27 tuổi) và nhờ xét nghiệm ADN ông mới biết đó không phải con ông.

Sau này ông đi dạy giáo lý ở nhà thờ, viết báo, làm giám đốc kinh doanh rồi chuyển qua chính trị. Ông từng bị chỉ trích là có những phát biểu mang tính “trọng nam khinh nữ” nên từng bị nữ cựu Thủ tướng Julia Gillard gọi là “tay phân biệt giới tính”. Vì thế hồi tháng 8 khi tranh cử, ông đi cùng nữ ứng viên nghị sĩ Fiona Scott và được mời so sánh Scott với nữ đối thủ Jackie Kelly của cô, ông đáp: “Họ trẻ, đẹp. Tôi nghĩ tôi có thể nói rằng họ có chút sức hút tính dục”. Scott cười nhưng có vẻ bực mình trước lời bình luận của ông, còn con gái cô là Frances khó chịu. Bà Kelly thì cự: “Tôi đã gần 50, đã có hai con. Không hề có chuyện sức hút nhục cảm ở đây”.

Ông Abbott có 3 con gái hiện trong độ tuổi 20, nên ông từng đề nghị hãy bỏ phiếu “cho gã đàn ông với 3 con gái trông không tệ”. Ông phản đối hôn nhân đồng giới và năm 2010 từng nói ông cảm thấy “bị những tay đồng tính dục dọa nạt”. Sau này ông tiết lộ chị gái là người đồng tính dục nữ và bày tỏ sự ủng hộ chị.
Diên Hy (Thế giới & Hội nhập/ Daily Mail) (Diên Hy (Thế giới & Hội nhập/ Daily Mail))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem