Top 9 sự cố “dở khóc dở cười” bên ngoài sân cỏ

Thứ năm, ngày 23/07/2015 11:47 AM (GMT+7)
Một trận cầu bóng đá, ngoài những tình huống hấp dẫn trên sân, đôi khi còn xuất hiện cả những sự cố “dở khóc, dở cười” bên ngoài sân cỏ. Nó đến từ những vị HLV và thậm chí cả những cầu thủ dự bị... Dưới đây là 9 sự cố điển hình như thế.
Bình luận 0

img

1. Fernando Navarro giải quyết “nỗi buồn” ngay trên băng ghế dự bị. Hồi tháng 3 vừa qua, trong trận Sevilla thắng Elche 3-0, Fernando Navarro đã để lại hình ảnh hết sức bất lịch sự khi giải quyết “nỗi buồn” ngay trên băng ghế dự bị. Cho dù hậu vệ này đã nhờ đồng đội Carlos Bacca dùng áo che chắn hộ nhưng anh vẫn bị “ném đá” tơi bời.

img

2. Julien Faubert ngủ ngay trên ghế dự bị. Bất chấp trận đấu giữa Villarreal và Real Madrid diễn ra gay cấn, rượt đuổi tỷ số nghẹt thở (Villarreal thắng 3-2), Julien Faubert vẫn thản thiên ngủ gật trên băng ghế dự bị. Có lẽ vì hành động đáng xấu hổ này mà cuối mùa giải năm ấy, tiền vệ người Pháp đã bị Chủ tịch Florentino Perez tống trở lại West Ham.

img

3. Fabio Coentrao “ngồi nhầm lớp”. Trong trận đấu giữa Real Madrid và Espanyol hồi tháng 5.2013, HLV Jose Mourinho không hề điền tên Fabio Coentrao vào danh sách thi đấu. Thế nhưng khi trận đấu diễn ra, anh vẫn thản nhiên mặc quần áo đấu, bước về phía hàng ghế dự bị và ngồi xuống bên cạnh Iker Casillas và Karim Benzema. Các đồng đội trố mắt nhìn Coentrao và rồi phá ra cười. Khi nhận ra sự đãng trí của mình, Coentrao liền tẽn tò đi lên khán đài.

img

4. Mourinho móc mắt Tito. El Clasico hồi tháng 8.2011, bầu không khí nóng ra cả bên ngoài sân. Kết thúc trận đấu, Jose Mourinho của Real Madrid đã có hành động đáng hổ thẹn là đi thẳng về phía Ban huấn luyện Barcelona và rồi dùng tay chọc vào mắt trợ lý Tito Vilanova. Ban đầu, Mourinho một mực phủ nhận hành động kể trên, nhưng sau này khi Tito qua đời vì bệnh ung thư, “Người đặc biệt” mới lên tiếng thừa nhận và gửi lời xin lỗi.

img

5. Iker Casillas nghịch điện thoại trên ghế dự bị. Vòng 37 La Liga mùa trước, do phải ngồi dự bị nên Iker Casillas đã thản nhiên lấy điện thoại ra và chơi điện tử. Hành động của “Thánh Iker” đã khiến nhiều CĐV Real Madrid nóng mắt.

img

6. Marcelo Bielsa ngồi bẹp cốc cafe. HLV Marcelo Bielsa là một người rất đãng trí. Trong trận đấu giữa Marseille và Toulouse, mỏi chân vì đứng chỉ đạo, ông đã ngồi sụp xuống một cái ghế gấp mà không hề biết rằng, trên mặt nó đã để sẵn một ly cafe. May đó chỉ là cái cốc nhựa chứ nếu không nhà cầm quân người Argentina này đã phải nhập viện.

img

7. Tevez từ chối ra sân ở trận đấu với Bayern Munich. Để ép Ban lãnh đạo Man City phải cho mình ra đi, trong trận đấu với Bayern Munich, Carlos Tevez đã từ chối ra sân thi đấu, bất chấp mệnh lệnh từ HLV Roberto Mancini. Anh thản nhiên ngồi nghe nhạc trên băng ghế dự bị, bỏ mặc các đồng đội bị đối phương quầy tơi tả.

img

8. Diego Costa xoa kem chống nắng cho Xabi Alonso. Trong một trận đấu của ĐT Tây Ban Nha, khi ngồi trên băng ghế dự bị, Diego Costa đã lấy kem chống nắng và thoa vào chân Xabi Alonso. Hành động của tiền đạo gốc Brazil khiến nhiều CĐV ngờ rằng anh bị “gay”.

img

9. Joachim Low ăn rỉ mũi. HLV Joachim Loew có một thói quen rất mất vệ sinh. Đó là ông thường xuyên ngoáy mũi và rồi ăn luôn rỉ mũi của mình. Nhiều người khi chứng kiến sự việc cảm thấy bất ngờ, nhất là khi đương kim “thuyền trưởng” ĐT Đức rất được các fan nữ yêu mến.

Tùng Lâm (Theo Sportskeeda)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem