Tottenham bị cầm hòa cay đắng, HLV Mourinho trút giận vào... Solskjaer

Khánh Gia Thứ hai, ngày 28/09/2020 05:49 AM (GMT+7)
Sau trận hòa kịch tính 1-1 với Newcastle ở vòng 3 Premier League, HLV Jose Mourinho đã đáp trả gay gắt màn đá xéo của đồng nghiệp Ole Gunnar Solskjaer bên phía M.U.
Bình luận 0

Tại vòng 3 Premier League, M.U đã giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Brighton. Điều đáng chú ý ở trận đấu này là M.U thoát thua khi bóng nhiều lần tìm đến xà ngang, cột dọc của họ sau các pha dứt điểm của cầu thủ Brighton.

Cuối trận, sau khi đã nổi còi hết giờ, trọng tài đã tham khảo công nghệ VAR rồi quyết định cho M.U hưởng phạt đền. Từ tình huống này, Bruno Fernandes đã thực hiện thành công, giúp M.U thắng chung cuộc 3-2.

Tottenham bị cầm hòa cay đắng, HLV Mourinho trút giận lên... Solskjaer - Ảnh 1.

Tottenham tưởng như đã có 3 điểm nhờ bàn thắng của Lucas Moura

Sau trận đấu ấy, HLV Solskjaer của M.U đã ví von: "Bạn phải vui mừng khi Mourinho không có ở đây để đo các khung gỗ". Phát biểu này ám chỉ đến việc Mourinho từng cho rằng, khung thành của đối thủ với Tottenham tại Europa League thấp hơn 5cm so với quy định.

Trở lại trận đấu giữa Tottenham gặp Newcastle, các cầu thủ của Mourinho hoàn toàn chiếm thế áp đảo. Trong cả trận đấu, họ tung ra tới 23 pha dứt điểm và biến thủ môn Darlow của Newcastle trở thành người hùng bất đắc dĩ với 11 pha cứu thua.

Tottenham thậm chí đã mở tỷ số và duy trì được lợi thế dẫn bàn ấy đến những giây cuối cùng. Nhưng việc phung phí quá nhiều cơ hội đã khiến họ phải trả giá, khi Newcastle được hưởng quả phạt đền sau tình huống Carroll đánh đầu đưa bóng trúng tay Dier. Từ quả phạt đền này, Callum Wilson đã ghi bàn ấn định tỷ số hòa 1-1. HLV Mourinho thậm chí đã bực bội và bỏ về trước khi cầu thủ của Newcastle đá quả phạt đền ấy.

Tottenham bị cầm hòa cay đắng, HLV Mourinho trút giận lên... Solskjaer - Ảnh 2.

Nhưng Newcastle đã gỡ hòa ở những giây cuối cùng nhờ quả phạt đền thành công của Callum Wilson

Phát biểu sau trận đấu, khi được hỏi về phát ngôn của Solskjaer, HLV Mourinho đã ngay lập tức đáp trả: "Tôi nghĩ Ole đã quá vui và ngạc nhiên với những gì xảy ra với đội bóng của ông ấy, nên Ole đã nói đùa.

Tiếp tục thể hiện sự khó chịu với Solskjaer, HLV Mourinho nhấn mạnh: "Tôi hiểu kích thước khung gỗ không quan trọng với Ole. Điều quan trọng với ông ấy là kích thước 18 yard (xấp xỉ 16m50) của vòng cấm. Ole sẽ không bao giờ chấp nhận vòng cấm 17 yard và tôi nghĩ ông ấy muốn kích thước vòng cấm lên tới 22 yard. Như vậy sẽ tốt hơn cho Ole".

Trả lời về phản ứng nóng nảy ở cuối trận của mình, HLV Mourinho chia sẻ: "Tôi phản ứng trong trận đấu nhưng trận đấu đã kết thúc và tôi không muốn nói về điều đó. Nếu có tiền tôi sẽ đưa cho các tổ chức từ thiện chứ không muốn đưa cho FA. Vì vậy, tôi không muốn bình luận".

Chỉ ra nguyên nhân khiến Tottenham bị cầm hòa, HLV Mourinho nhấn mạnh: "Tottenham đã nhập cuộc rất tốt. Chúng tôi làm chủ thế trận và tạo ra nhiều cơ hội. Trong hiệp một, chúng tôi đã ghi được 1 bàn, nhưng nếu tận dụng tốt hơn những cơ hội chúng tôi đã có thể ghi 3 đến 4 bàn và định đoạt trận đấu từ rất sớm.

Cũng phải thừa nhận rằng thủ môn của Newcastle đã chơi rất tốt. Karl Darlow có nhiều pha cản phá xuất sắc. Trong hiệp hai, Tottenham tiếp tục kiểm soát thế trận nhưng cũng không thể ghi bàn. Sau đó chúng tôi phải nhận 11m và mất 2 điểm".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem