TPHCM: Cô gái tay không bắt cướp có súng

Thứ bảy, ngày 09/10/2010 22:08 PM (GMT+7)
Dân Việt - Chị Hưng lao thẳng xe máy vào người tên cướp rồi cả hai vật lộn. Tên cướp thò tay móc khẩu súng trong người dí thẳng vào chị Hưng dọa bắn nhưng chị Hưng vẫn tiếp tục túm tóc vật tên cướp xuống đường.
Bình luận 0

Ngày 9-10, cơ quan CSĐT công an quận Tân Bình, TPHCM đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Tấn Quý, 33 tuổi, tạm trú đường Hòa Bình, phường 5, quận 11, để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.

img
Chị Lê Huỳnh Ngọc Hưng

Theo thông tin ban đầu, trưa 8-10, Lê Tấn Quý đi trên xe máy đến nhà bà Huỳnh Xuân Cầm, 49 tuổi, ở số 220/57 Âu Cơ, phường 9, quận Tân Bình để mua vải vụn. Bà Cầm không mảy may nghi ngờ, đã mở cửa cho Quý vào nhà sau khi gọi điện cho chồng mình là ông Lê Đức Phú để hỏi lại xem có đúng chồng mình đã đồng ý bán số vải vụn ở nhà cho Quý hay không.

Sau khi lên lầu, lợi dụng lúc bà Cầm không để ý, Quý đánh mạnh vào gáy bà Cầm khiến nạn nhân ngã xuống nền nhà rồi trói quặt tay bà Cầm ra sau lưng. Sau đó, Quý dùng con dao giấu sẵn trong người uy hiếp bà Cầm yêu cầu phải chỉ chỗ giấu tiền, vàng.

Sau một hồi đe dọa nhưng không có kết quả, Quý cắt bộ vòng, đôi bông tai bà Cầm đang đeo, lấy điện thoại di động của bà Cầm và lục túi lấy 300 ngàn đồng. Đúng lúc đó, con gái bà Cầm là chị Lê Huỳnh Ngọc Hưng, 23 tuổi, về nhà. Nghe tiếng xe con gái về, bà Cầm định la lên nhưng Quý đã lấy vải vụn nhét đầy miệng bà Cầm.

Theo lời kể của chị Hưng, khi về đến nhà thấy cửa không khóa, linh tính có chuyện không hay, chị Hưng đi thẳng xuống bếp thủ sẵn con dao trong người. Từ trên lầu, Quý vừa đi xuống vừa giả vờ hỏi chị Hưng về việc bán số vải vụn của gia đình, sau đó đi nhanh ra cửa lấy xe định tẩu thoát.

Trong khi đó, chị Hưng đi nhanh lên lầu thấy mẹ mình bị trói chặt liền chạy nhanh xuống nhà hô hoán. Thấy tên cướp vẫn còn loay hoay với chiếc xe máy, chị Hưng lao thẳng vào người tên cướp giật tóc rồi giằng co.

Tên cướp co chân đạp chị Hưng ngã vào tường nhưng chị Hưng vẫn kịp đạp chân vào chiếc xe khiến tên cướp ngã lăn quay ra đường. Quý lồm cồm bò dậy bỏ xe máy chạy bộ, chị Hưng lập tức lấy chiếc xe máy của tên cướp bỏ lại rượt theo đến trước quán cà phê số 220/3 Âu Cơ thì đuổi kịp tên cướp.

img
Tên cướp Lê Tấn Quý

Chị Hưng lao thẳng xe máy vào người tên cướp rồi quăng xe, đè lên người vật lộn với tên cướp giữa đường. Quý thò tay móc khẩu súng trong người dí thẳng vào chị Hưng dọa bắn nhưng chị Hưng vẫn tiếp tục túm tóc vật tên cướp xuống đường.

Lúc này, chị Lương Thị Phấn, một người đi đường, chứng kiến hai người giằng co đã nhanh chóng xông vào hỗ trợ chị Hưng nhưng tên cướp vùng dậy được và lại chĩa súng vào hai phụ nữ tiếp tục dọa bắn.

Trong lúc tên Quý mất cảnh giác, ông Tạ Lạc Nhơn, một người dân chạy theo chị Hưng để truy đuổi tên cướp, bất ngờ lấy chiếc ghế nhựa đập thẳng vào tay khiến khẩu súng trên tay hắn rơi xuống đất vỡ tan. Lúc này mọi người mới biết đó là súng giả, xông vào khống chế bắt gọn tên cướp.

Tại cơ quan công an, Quý khai nhận đã làm ăn với vợ chồng ông Phú khoảng hai năm nay, do túng tiền tiêu xài nên Quý làm liều. Sáng 8-10, khi biết chắc bà Cầm ở nhà một mình, Quý đem theo con dao bấm và khẩu súng nhựa đến nhà để thực hiện ý đồ.

Công an quận Tân Bình đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời lập hồ sơ đề nghị công an TPHCM khen thưởng cho chị Hưng về hành động dũng cảm bắt tên cướp có súng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem