Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Nhưng khi đến nơi, chị H. thấy con đang khóc nức nở.
Theo lời kể của bé M., sau khi ăn cơm trưa xong, bé đang chơi ở sân trường thì gặp một phụ nữ đến dụ bé đi ăn sinh nhật cô giáo. Người phụ nữ này nói đúng tên cô giáo khiến bé M. tin lời và đi theo.
Bà ta chở bé ra đến nhà thờ Thăng Long, giật đôi hoa tai của M. rồi bỏ bé đứng giữa đường. Những người đi đường tốt bụng đã gọi điện về nhà M., báo cho chị H. ra đón cháu.
Chị H. cho rằng: Trong vụ việc này, gia đình cũng có phần lỗi vì đã cho con mang nữ trang tới lớp, tuy nhiên trường cũng cần tăng cường khâu bảo vệ, không để kẻ gian trà trộn vào sân trường.