TP.HCM: Tới nhà cậu ruột rồi lao mình tự tử

Thứ bảy, ngày 12/03/2011 15:17 PM (GMT+7)
Dân Việt - Trưa 12.3, một người nhảy từ phòng 703, chung cư Tuệ Tĩnh (góc đường Tuệ Tĩnh – Lãnh Binh Thăng, phường 12, quận 11, TP.HCM) xuống đường Lãnh Binh Thăng, chết tại chỗ. Nạn nhân tên là Chí Kế Nghiệp (SN 1986, tạm trú nhà cho thuê trên đường Tô Hiệu, quận Tân Phú).
Bình luận 0

Theo lời kể của anh Bon Nghiệp Xương (anh em cô cậu với Nghiệp), khoảng 12 giờ cùng ngày, Nghiệp chở mẹ đến phòng 703 chung cư Tuệ Tĩnh để thăm cậu ruột. Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì Nghiệp đi ra ngoài ban công nhìn xuống đất rồi quay trở lại phòng.

Sinh nghi nên mẹ của Nghiệp và anh Xương đi theo sau. Thấy vậy, Nghiệp tỏ ra khó chịu hỏi vì sao cứ theo anh ta, rồi bất ngờ leo lên bồn hoa đặt ngoài ban công và trèo qua lan can nhảy xuống đất.

Anh Xương cố chạy theo cản Nghiệp nhưng không kịp, chỉ nắm được tay áo của nạn nhân.

Chí Kế Nghiệp là người độc thân, bị trầm cảm, ít nói chuyện với người trong nhà, có biểu hiện muốn chết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem