Trải lòng của du học sinh Việt đón Tết xa nhà giữa đại dịch Covid-19

Quỳnh Nguyễn Thứ năm, ngày 11/02/2021 07:05 AM (GMT+7)
Đối với những du học sinh Việt, dù hoà mình vào không khí đón chào năm mới nhưng cũng không tránh khỏi những giây phút chạnh lòng nhớ về cái Tết ở quê nhà giữa lúc cả thế giới căng mình chống lại dịch bệnh Covid-19.
Bình luận 0


Phạm Hương Giang, 25 tuổi, hiện đang theo học Thạc sĩ Marketing tại University of Sunderland – thành phố Sunderland phía Đông Bắc Vương quốc Anh. Nửa cuối năm 2020, tình hình Covid-19 nơi cô học tập ngày càng nghiêm trọng. Thực thi biện pháp chống dịch, có khoảng thời gian người dân trong thành phố Sunderland không được phép giao tiếp xã hội ở bên ngoài. 

Hàng năm, các hội sinh viên Việt Nam cùng khu vực Giang sống thường có những hoạt động đón Tết. Năm nay, vì dịch bệnh diễn biến phức tạp, lockdown (thi hành lệnh đóng cửa) vẫn đang là biện pháp được Chính phủ Anh lựa chọn nên các hoạt động cũng hạn chế hơn rất nhiều.

"Ấp ủ dự định du học từ lâu nhưng thời điểm dự định đi học thì dịch bệnh diễn ra bất ngờ, nhất là ở Anh trong năm qua cũng đã gây khá nhiều cản trở cho mình. Tuy nhiên khi vẫn quyết định sẽ sang học vào tháng 11/2020 thì mình cũng đã xác định tâm lý đón Tết xa nhà và luôn phải nâng cao cảnh giác, bảo vệ bản thân trước dịch bệnh", Giang tâm sự.

Trải lòng của du học sinh Việt đón Tết xa nhà giữa đại dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Phạm Hương Giang hiện đang theo học Thạc sĩ Marketing tại University of Sunderland. Ảnh: NVCC

Lần đầu tiên đón Tết xa quê hương trong mùa đại dịch, cô gái trẻ không tránh khỏi những lúc buồn bã, chạnh lòng. Thậm chí, chỉ nghe những bài hát, quảng cáo Tết của các nhãn hàng, những hình ảnh, giai điệu và thông điệp trong đó cũng không ít lần khiến Giang rơi nước mắt. 

Giang nói, những ngày giáp Tết này, rất nhớ gia đình bạn bè ở Việt Nam. Như ngày ông Công ông Táo vừa qua, nhìn mọi người rộn ràng đăng ảnh khoe mâm cúng, đi thả cả trên mạng xã hội cô cũng rạo rực, chưa bao giờ cảm thấy nhớ mùi vị của bánh chưng, xôi gấc, giò lụa hay lá mùi già đến vậy.

Nhớ là nhớ thế, nhưng ý thức rõ sự nguy hiểm, phức tạp của dịch bệnh nên Giang không có ý định bay về. Cô gái luôn suy nghĩ tích cực và coi việc đón Tết xa nhà năm nay trải nghiệm đáng nhớ trong đời mình. 

Giữa lúc cả thế giới căng mình chống lại dịch bệnh, bố mẹ Giang cũng như bao bậc cha mẹ khác, rất lo vì con gái đang ở vùng dịch. Hiểu được điều đó, Giang luôn thường xuyên cập nhật những hoạt động mỗi ngày, chụp ảnh, gọi videocall để gia đình yên tâm hơn, cho bố mẹ biết con gái vẫn đang rất ổn.

Trải lòng của du học sinh Việt đón Tết xa nhà giữa đại dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Giang chúc mừng sinh nhật mẹ qua hình thức gọi điện trực tuyến. Ảnh: NVCC

"Bố mẹ ngày nào cũng gửi ảnh cho mình xem, nào là vừa đi vườn đào, đi chợ mua mâm ngũ quả, làm món này món nọ… nên mình cũng cảm nhận được phần nào không khí Tết đặc trưng. 

Ở Việt Nam có một số hội nhóm, group chia sẻ nơi nào bán nguyên liệu châu Á, rồi khoe thành phẩm đã "vượt khó" ra sao để nấu nướng, trang trí nhà cửa đón Tết lung linh không kém gì ở quê hương. Thực ra các cửa hàng Việt Nam cũng nhập đa dạng mặt hàng Tết đặc sản, nhưng giá thì tương đối cao nên mọi người chủ yếu tự làm. Mình cũng ghi chép học theo và dự định sẽ tự gói bánh chưng, làm nem xem thế nào", Giang nói.

Được biết, nhóm bạn ở cùng ký túc xá của Giang có người Việt, người Malaysia và Trung Quốc. Những người bạn châu Á này cũng có truyền thống đón Tết âm lịch, nên có thể họ sẽ hẹn nhau một bữa tiệc tất niên nhỏ và đầm ấm để vơi nỗi nhớ nhà.

Giang cho biết, ở Sunderland hiện tại số lượng các ca nhiễm đã giảm và Chính phủ đang triển khai tiêm vacxin nên cô hi vọng mọi chuyện sẽ dần tốt đẹp lên. Cô gái vừa kịp hoàn thành kỳ thi cuối kỳ của mình nên bây giờ thì tâm trạng khá thoải mái, hào hứng để hòa chung niềm vui với mọi người ở quê hương.

Khi được hỏi, Giang cho biết mong ước lớn nhất trong năm mới không phải cho bản thân mà là mong dịch bệnh sẽ sớm kết thúc để tất cả mọi người được an toàn, trở lại cuộc sống bình thường. Khi đó thì tự khắc mọi thứ sẽ tốt đẹp, những người xa quê hương có thể dễ dàng trở về thăm nhà. Giang cũng mong ông bà, bố mẹ sẽ khỏe mạnh, bình an để bản thân có thể yên tâm học tập. 

"Mình hi vọng có thể sớm được đến trường, học và giao lưu với giảng viên bạn bè quốc tế nhiều hơn thay vì học online, tranh thủ đi du lịch đến những nơi đã mong ước từ lâu, cuối cùng thì là hoàn thành mục tiêu cầm trong tay tấm bằng Thạc sĩ để trở về Việt Nam vào cuối năm nay", Giang chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem