Trải nghiệm đáng sợ của người đàn ông bị cá voi nuốt chửng

Thứ bảy, ngày 12/06/2021 21:58 PM (GMT+7)
Một thợ lặn bắt tôm hùm đã chia sẻ trải nghiệm cận kề với cái chết của mình khi ông bị một con cá voi lưng gù nuốt chửng.
Bình luận 0
Trải nghiệm đáng sợ của người đàn ông bị cá voi nuốt chửng - Ảnh 1.

Ông Packard kể lại rằng ông nghĩ mình sẽ chết

Michael Packard, 56 tuổi, là một trong những thợ lặn bắt tôm hùm cừ khôi ở Cape Code, một bán đảo thuộc bang Massachusetts của Mỹ. Thường ngày, tàu "Ja'n J" của ông sẽ đậu ngay gần bãi biển Herring Cove nổi tiếng cùng với một đội tàu thuyền khác đánh bắt cá vược sọc. Ngoài việc đánh bắt tôm hùm theo phương pháp thương mại, những người thợ lặn như ông còn đích thân bắt những con cá chất lượng hơn ở đáy cát sâu khoảng 45 feet (tương đương 14 mét). Tuy nhiên trong một lần không may, ông đã có cuộc chạm trán đáng sợ với một con cá voi lưng gù khổng lồ và nó đã nuốt chửng ông vào bụng.

Trên chương trình BBC Breakfast, ông Packard cho biết: "Đột nhiên, tôi cảm thấy có thứ gì đó tấn công mình từ phía sau và mọi thứ sau đó chỉ là một màu đen tối tăm. Tôi có thể cảm nhận được mình đang di chuyển. Và trời ơi! Tôi vừa bị một con cá voi nuốt chửng. Tôi đã ở trong miệng nó khoảng 1 phút, tôi vẫn có không khí để thở và lúc đó tôi đã nghĩ rằng mình sẽ chết."

Trải nghiệm đáng sợ của người đàn ông bị cá voi nuốt chửng - Ảnh 2.

Người thợ lặn đã vô tình bị một con cá voi lưng gù nuốt chửng

Ban đầu, ông Packard nghĩ rằng mình đã bị một con cá mập trắng lớn nuốt nhưng ông không thấy bất kỳ chiếc răng nào và không gặp phải bất kỳ thương tích nghiêm trọng nào trên cơ thể. Sau đó, ông nhanh chóng nhận ra mình đang ở bên trong một con cá voi. Ông Packard nói thêm: "Tôi đã ở bên trong chiếc miệng đen tối của nó và có vẻ như nó cố nuốt tôi vào bụng. Tôi tự nghĩ không đời nào mình ra khỏi đây được. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến lúc đó các con trai của mình - chúng 12 và 15 tuổi."

Theo tính toán của ông Packard, ông đã 40 giây đến 1 phút bên trong con vật trước khi nó nổi lên mặt nước. Người thợ lặn cho biết: "Tôi nhìn thấy ánh sáng khi nó bắt đầu hất đầu sang hai bên, và tiếp theo là tôi biết mình đang ở bên ngoài ."

Ông Packard, sống ở Welfleet, đã được đưa đến bệnh viện Cape Cod ở Hyannis. Ông được xuất viện vài ngày sau đó với chẩn đoán tổn thương nhiều mô mềm nhưng không bị gãy xương. Bất chấp sự cố vừa xảy ra, ông Packard vẫn có ý định trở lại làm việc ngay sau khi bình phục.


Hà Trang (express.co.uk)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem