Khu di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần tại TX Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh), là đất tổ tiên nhà Trần, là quần thể di tích lăng mộ, đền, chùa, am tháp nơi vùng đất An Sinh cổ xưa, với 14 di tích trải rộng trên 2.206ha thuộc 4 xã An Sinh, Tràng An, Thủy An và Bình Khê...
Ông Vũ Anh Tuấn hiện là chủ cơ sở rượu mơ Quang Vinh dưới chân núi thiêng Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh). Thứ rượu mơ này tương truyền liên quan đến huyền tích về giấc mơ của vua Trần Nhân Tông. Năm 2023, ông Vũ Anh Tuấn được bình chọn là 1 trong 100 Nông dân Việt Nam xuất sắc.
Chúng ta đều biết đến mảnh đất Thái Bình - nơi có các lễ hội truyền thống và những công trình văn hóa được xếp hạng và điểm bạn không nên bỏ qua khi tới đây là khu di tích đền thờ, lăng mộ vương triều nhà Trần thuộc làng Tam Đường, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.
Bên bờ sông Lô xưa có một tệ ấp nhỏ nhưng quanh năm buôn bán sầm uất tên gọi làng Gốm (nay thuộc xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc). Về sau làng ấy được đổi tên thành “Quan Tử” do có nhiều người đỗ đại khoa, ra làm quan phụng sự triều đình.
Chùa Hổ Sơn ngoài thờ Phật còn thờ nhị vị công chúa nhà Trần là Huyền Trân công chúa và Thụy Bảo công chúa. Chùa Hổ Sơn tọa lạc trên sườn núi Hổ, xã Liên Minh (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định), Chùa Hổ Sơn được UBND tỉnh xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa
Vùng đất Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử, tâm linh đặc sắc của vương triều Trần với hệ thống tổ miếu, lăng tẩm, chùa tháp quy mô
Không gian đi bộ Trần Nhân Tông (phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng) đi vào hoạt động từ cuối tháng 12/2022. Vào những dịp cuối tuần, tuyến phố đi bộ này đã thu hút được một lượng khách đáng kể đổ về vui chơi.
Mỗi dịp đầu xuân, các vua Trần xưa thường tổ chức tế lễ tại thôn Thái Đường (nay thuộc xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình). Trải qua hơn 7 thế kỷ, ngày nay lễ hội truyền thống tưởng nhớ các vua Trần tại thôn Thái Đường vẫn được duy trì và tổ chức rất long trọng.
Nhà vua chiến đấu một hồi, nhìn quanh tả hữu không còn ai, chỉ còn thấy mỗi một vị tướng sắc mặt không động, một người một ngựa tung hoành trong muôn trùng vây quân địch, dũng mãnh che chắn cho vua nhiều đòn tấn công. Vị tướng đó chính là Ngự sử trung tán Lê Tần...