Trấn Thành xúc động người cha bị liệt tay thi hát kiếm tiền chữa bệnh tim cho con

Thứ bảy, ngày 14/04/2018 19:30 PM (GMT+7)
Diễn viên xúc động trước chất giọng ngọt ngào của anh Tấn Lộc - người cha bị liệt tay trái, thi hát kiếm tiền chữa bệnh tim cho con.
Bình luận 0

Tập bảy cuộc thi Hát mãi ước mơ phát sóng tối 13.4. Anh Tấn Lộc, làm nghề bán vé số, đi thi hát kiếm tiền thưởng chữa bệnh cho con trai bị hở van tim. Anh chọn nhạc phẩm nổi tiếng do Ngọc Sơn sáng tác. Với chất giọng tình cảm, mùi mẫn đúng chất dòng nhạc bolero, anh nhận được tràng pháo tay cổ vũ từ người xem.

Giám khảo Trấn Thành tâm đắc với cách xử lý câu từ của thí sinh, nhất là ở đoạn "nghèo thì cho sạch, rách sao cho thơm". "Anh hát khiến chúng tôi tan chảy. Trời phú cho anh chất giọng mộc và ấm", diễn viên khen. Cẩm Ly đánh giá cao sự tinh tế của anh Lộc khi hát câu "cha hỡi cha già dấu yêu". 

Ở đầu chương trình, anh Lộc tâm sự về hoàn cảnh của mình. 12 năm trước, anh bị tai nạn xe dẫn đến tổn thương não, liệt tay trái và mất thị lực một bên mắt. Khi ấy vợ anh mới sinh được 10 ngày. Không muốn trở thành gánh nặng cho vợ con, anh đề nghị ly hôn để chị tìm được cuộc sống hạnh phúc hơn. Con trai duy nhất của anh còn bị mắc căn bệnh hở van tim, hay ngất xỉu. Hiện, anh Tấn Lộc sống cùng cha mẹ trong căn nhà nhỏ. Mỗi ngày, anh ngồi xe lăn đi bán vé số. Anh gửi một phần thu nhập cho mẹ chi tiêu sinh hoạt, một phần anh gửi về quê cho con ăn học, chữa bệnh.

Ở vòng cuối, thí sinh thể hiện bài Anh còn nợ em (Anh Bằng sáng tác). Vượt qua ba thí sinh khác, anh giành giải nhất tuần với 50 triệu đồng. Anh gửi tặng ban giám khảo bức tranh mình vẽ hình con thuyền và những cánh buồm, với thông điệp động viên những ai có hoàn cảnh giống như anh.

Tam Kỳ (Vnexpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem