Trẻ nghỉ Tết sớm đột ngột, phụ huynh đau đầu bài toán trông con

Bạch Dương Thứ ba, ngày 02/02/2021 10:27 AM (GMT+7)
Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hàng loạt địa phương đã cho học sinh nghỉ Tết sớm hơn dự định 1 tuần. Điều đáng nói là các thông báo này rất gấp gáp, chỉ 1 ngày trước khi nghỉ nên rất nhiều gia đình bị động, lúng túng tìm giải pháp trông con.
Bình luận 0
Trẻ nghỉ Tết sớm đột ngột, phụ huynh đau đầu bài toán trông con - Ảnh 1.

Nhiều gia đình có con nhỏ khá lúng túng tìm giải pháp trông con.

Ngoài việc bớt lo khi con tạm dừng việc học để phòng dịch Covid-19, nhiều phụ huynh cũng đau đáu vì kế hoạch của gia đình bất ngờ bị xáo trộn.

Chị Bích Châu (quận Tân Phú, TP.HCM) cho biết, khá bất ngờ khi chiều 1/2 mới nhận được thông tin TP.HCM cho học sinh nghỉ học từ ngày 2/2.

Nhà chị có 3 con, 2 con lớn học lớp 7 và lớp 9, còn bé út học tiểu học nên việc nghỉ học sớm khiến chị khá bối rối. "Mình buộc phải xin nghỉ làm và đưa công việc về nhà để vừa làm việc vừa trông chừng 3 đứa. Các con còn nhỏ, chưa thể tự giác học trực tuyến được nên vẫn phải cần người lớn hướng dẫn và quản lý", chị Châu chia sẻ.

Tương tự, có con học tại Trường mầm non Hoa Hồng (TP.Thủ Đức, TP.HCM), chị Thanh Hoài cho biết cũng phải nghỉ việc để ở nhà trông con dịp này. "Con nghỉ sớm thì mẹ cực nhưng mình cũng đỡ lo lắng, vì dịch đang phức tạp nên trước mắt gia đình mình chưa có kế hoạch nào", chị Yến nói.

Chị Lê Anh Trà (quận 10) cho hay sau khi nghe tin Sở GDĐT cho học sinh nghỉ Tết sớm để phòng dịch thì cũng rất mừng nhưng cũng rất lo vì nghỉ đột ngột như thế thì không ai trông nom con cái. "Nhà tôi ai cũng đi làm đến 27, 28 Âm lịch mới được nghỉ phép ăn Tết, không biết ai sẽ trông nom tụi nhỏ vào những ngày kế tiếp nữa. Lúc đầu hai vợ chồng định gửi 2 con về ông bà ở Bình Dương nhưng hiện giờ Bình Dương cũng có ca mắc rồi, chắc vợ chồng tôi phải luân phiên nghỉ phép để trông con".

Chị Hoàng Quyên (quận Bình Tân) sáng nay (2/2) đã phải mang con nhỏ 4 tuổi lên cơ quan vì trường học nghỉ, ông bà ở xa, chồng đi công tác, không còn ai trông con. Chị tâm sự: "Mang con lên cơ quan biết là phiền hà cho đồng nghiệp nhưng mọi người cũng thông cảm vì tình thế cấp bách, không gửi con cho ai được".

Trẻ nghỉ Tết sớm đột ngột, phụ huynh đau đầu bài toán trông con - Ảnh 3.

Nhiều gia đình tập hợp trẻ lại một nhà, phụ huynh luân phiên nghỉ trông con. Ảnh minh họa.

Chị Kim Dung (quận Bình Thạnh) cũng cuống cuồng tìm chỗ gửi cậu con trai đang học lớp 2. Chị than thở: "Ông bà ngoại vừa về quê ngày hôm trước thì hôm sau có thông báo con nghỉ học. Công việc của tôi không thể mang con đi làm theo được nên giờ phải tìm xem hàng xóm hay có ai nhận trông trẻ để gửi".

Nhà có 2 con khá lớn (lớp 8 và lớp 5), anh Hoàng Quân (quận 3) quyết định để 2 con ở nhà tự trông nhau, buổi trưa hai vợ chồng thay nhau về để xem xét tình hình. Anh là bác sĩ, vợ là trình dược viên lại khó có thể thu xếp công việc làm trực tuyến, do đó xác định từ nay đến lúc được nghỉ, các con phải tự trông nhau. Anh Quân cho biết: "Các con nghỉ nhưng cha mẹ không được nghỉ. Con tôi cũng khá lớn, mang gửi ai cũng không tiện nên vợ chồng tôi quyết định để các con tự trông nhau, giao việc cho các cháu làm, vợ chồng tranh thủ đảo qua đảo lại kiểm tra".

Trên diễn đàn một chung cư, phụ huynh nháo nhác tìm người giúp việc để thuê trông con. Tuy nhiên, thời điểm này nhiều người giúp việc sợ dịch Covid-19 đã về quê gần hết. Có phụ huynh đưa ra ý kiến phụ huynh các tầng tập trung trẻ lại trong một nhà, thay phiên nhau nghỉ để trông các con nhưng cũng nhiều người lo ngại nguy cơ lây nhiễm Covid-19 khi chẳng may trong gia đình nào đó, có người thuộc đối tượng lây nhiễm mà không biết. Nhiều người lo, những ngày trẻ ở trong nhà phòng dịch, không có gì chơi trẻ lại "cắm mặt" vào ti vi, điện thoại...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem