Triển lãm "Theo dấu chân Đại tướng": Những khúc diễn ca bằng thơ giàu cảm xúc, ảnh lịch sử vô giá

Ngọc Mi Thứ sáu, ngày 21/04/2023 13:57 PM (GMT+7)
Sáng 22/4, triển lãm thơ diễn ca lịch sử "Theo dấu chân Đại tướng" mở cửa tham quan tại khu Làng các dân tộc III, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.
Bình luận 0

Nhân kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023) và hướng tới kỷ niệm kỷ niệm 69 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2023), 112 năm ngày sinh, 10 năm ngày mất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023), Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức Triển lãm thơ diễn ca lịch sử "Theo dấu chân Đại tướng". 

Được biết, triển lãm "Theo dấu chân Đại tướng" tái hiện bằng thơ, diễn ca những dấu mốc của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ cũng như cuộc sống đời thường của vị Tổng tư lệnh quân đội và tình cảm nhân dân dành cho ông, đặc biệt là sau khi Đại tướng qua đời ở tuổi 103. Trình bày quy mô trên 92 tấm pano với hình ảnh minh họa do Thông tấn xã Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và nghệ sĩ Trần Hồng cung cấp. 

Triển lãm hy vọng sẽ là món quà ý nghĩa và lời tri ân, tưởng nhớ vị tướng nhân hậu của dân tộc Việt Nam, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, một thiên tài quân sự của thế giới với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Triển lãm "Theo dấu chân Đại tướng": Những khúc diễn ca bằng thơ - Ảnh 1.

Triển lãm "Theo dấu chân Đại tướng": Những khúc diễn ca bằng thơ. (Ảnh: BTC)

Chia sẻ với Dân Việt, nhà thơ, nhà báo Nguyễn Thị Mỹ Dung - tác giả của 110 bài thơ, người có cơ duyên gặp gỡ vị tướng tài ba tâm sự: "Tôi được vinh dự gặp Đại tướng lần đầu tiên vào mùa xuân 1998. Xúc cảm với câu chuyện Đại tướng với cây đàn piano của nhà văn Đào Vũ, tôi đã có một bài báo đăng trên Thể thao và Văn hóa. Nhờ đó, tôi đã có cơ hội đến thăm Đại tướng ở nhà riêng. Những câu chuyện giản dị, chân tình của nhiều lần gặp gỡ sau đó là nguồn cảm hứng cho những bài báo, những khúc diễn ca bằng thơ của tôi trong nhiều năm tháng sau này, kể cả sau khi Đại tướng đã ra đi".

Triển lãm "Theo dấu chân Đại tướng" gồm 3 chủ đề gồm: 

Chủ đề 1: Làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Giới thiệu về toàn cảnh Chiến dịch Điện Biên Phủ dưới sự lãnh đạo tài tình của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Từng đối sách chiến đấu, từng trận chiến giằng co trên chiến trường Điện Biên Phủ gắn với những địa danh huyền thoại: Đồi A1, đồi C1, đồi E1, Cánh đồng Mường Thanh, Hồng Cúm, đồi Độc lập, đồi Him Lam, hầm Đờ cát... 

Hay những cái tên bất tử: Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót... được tái hiện sinh động, súc tích qua những lời thơ, lời diễn ca mộc mạc giản dị của nhà giáo, nhà thơ, nhà báo Nguyễn Thị Mỹ Dung và được giới thiệu nhuần nhuyễn với những bức ảnh lịch sử vô giá, giàu cảm xúc.

Chủ đề 2: Vị tướng trong lòng dân

Giới thiệu những khoảnh khắc đời thường, dung dị về một vị Tướng huyền thoại, một nhà quân sự lỗi lạc của Việt Nam. Đó là những phút giây bình dị an nhiên giữa đời thường, hay những khoảnh khắc phiêu bồng của một tâm hồn nghệ sĩ, hoặc giản đơn là nụ cười ấm áp với những người thân trong cuộc sống thường nhật. 

Bên cạnh đó, chủ đề cũng giới thiệu tình yêu, sự trân trọng và cảm phục của Đại tướng dành cho những bà mẹ Việt Nam, các nữ chiến sĩ...; Sự quan tâm, cổ vũ dành cho các chiến sĩ trên mọi mặt trận và tình yêu của nhân dân, đồng đội dành cho vị Đại tướng anh hùng.

Chủ đề 3: Sáng mãi ngàn năm

Khẳng định tình yêu, niềm kính phục của nhân dân Việt Nam dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tình yêu và sự kính trọng dành cho Đại tướng qua những khoảnh khắc xúc động trong ngày Lễ Quốc tang, tiễn đưa Đại tướng về quê nhà Quảng Bình.

Được biết, triển lãm "Theo dấu chân Đại tướng" mở cửa tham quan từ 22/4/2023 tại khu Làng các dân tộc III, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

Một số hình ảnh trong triển lãm "Theo dấu chân Đại tướng":

Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Tổng Tư lệnh toàn quyền chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Triển lãm "Theo dấu chân Đại tướng": Những khúc diễn ca bằng thơ - Ảnh 2.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Bộ chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ bàn kế hoạch tác chiến cho từng trận đánh, tháng 1/1954.

Triển lãm "Theo dấu chân Đại tướng": Những khúc diễn ca bằng thơ - Ảnh 3.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp quan sát trận địa Điện Biên Phủ, năm 1954.

Phía sau những chiến công

Triển lãm "Theo dấu chân Đại tướng": Những khúc diễn ca bằng thơ - Ảnh 4.

Các chiến sĩ pháo binh đã kéo những khẩu nặng hàng chục tấn vào chiếm lĩnh trận địa, năm 1954.

Dung dị, an nhiên giữa đời thường.

Triển lãm "Theo dấu chân Đại tướng": Những khúc diễn ca bằng thơ - Ảnh 5.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngồi thiền, tháng 10/1994.

Triển lãm "Theo dấu chân Đại tướng": Những khúc diễn ca bằng thơ - Ảnh 6.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp chụp ảnh ở Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, tháng 12/1984.

Triển lãm "Theo dấu chân Đại tướng": Những khúc diễn ca bằng thơ - Ảnh 7.

Bữa cơm gia đình của Đại tướng và phu nhân trong ngôi nhà 30 Hoàng Diệu, tháng 10/1994.

Triển lãm "Theo dấu chân Đại tướng": Những khúc diễn ca bằng thơ - Ảnh 8.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm Nhà giáo Phan Thị Xuân Trà nhân dịp bà được nhận Bằng Gia đình có công với cách mạng tại nhà riêng, năm 1992.

Triển lãm "Theo dấu chân Đại tướng": Những khúc diễn ca bằng thơ - Ảnh 9.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp thân tình trò chuyện với bà Nguyễn Thị Mỹ Dung tại nhà riêng, 30 Hoàng Diệu, Hà Nội, năm 2005.

Sống mãi trong lòng dân và trong trái tim đồng đội.

Triển lãm "Theo dấu chân Đại tướng": Những khúc diễn ca bằng thơ - Ảnh 10.

Nhân dân vẫn lặng lẽ xếp hàng vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, 23h đêm ngày 12/10/2013.

Triển lãm "Theo dấu chân Đại tướng": Những khúc diễn ca bằng thơ - Ảnh 11.

Các cựu chiến binh nâng trên tay cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam vào viếng Đại tướng, ngày 6/10/2013.

Triển lãm "Theo dấu chân Đại tướng": Những khúc diễn ca bằng thơ - Ảnh 12.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung và gia đình dâng sách "Tri ân" lên bàn thờ Đại tướng tại 30 Hoàng Diệu, ngày 1/1/2014.

Triển lãm "Theo dấu chân Đại tướng": Những khúc diễn ca bằng thơ - Ảnh 13.

Tọa đàm ra mắt sách "Tri ân Đại tướng" của tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung, tháng 1/2014.

Trước đó, triển lãm "Theo dấu chân Đại tướng" lần đầu tiên được thực hiện năm 2021 nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911), kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Sau đó, triển lãm "Theo dấu chân Đại tướng" đã được tổ chức lần lượt tại các tỉnh Điện Biên, Quảng Ninh, Quảng Bình với sự đón nhận của đông đảo công chúng. Đặc biệt, tại quê hương Quảng Bình của Đại tướng sẽ tiếp tục được tổ chức triển lãm lưu động tới các huyện trên địa bàn tỉnh. 

Nhà giáo, nhà thơ Nguyễn Thị Mỹ Dung - tác giả của 110 bài thơ được lựa chọn trong triển lãm "Theo dấu chân Đại tướng" sinh năm 1939 ở Đức Thọ, Hà Tĩnh. Năm 1961, sau khi tốt nghiệp Khoa văn Trường Đại học Sư phạm Vinh, bà về công tác tại Trường THPT Hải Hậu (Nam Định); Nguyễn Trãi, Đoàn Kết (Hà Nội). Bà còn là Ủy viên Ủy ban Hành chính huyện Hải Hậu, Nam Định rồi cán bộ chỉ đạo của Vụ cấp 3 Bộ Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

Hơn 30 năm cầm bút, bà đã viết nhiều bài báo, bài thơ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng mưu lược dũng mãnh và đầy bản lĩnh trên chiến trường nhưng vô cùng bình dị, ấm áp trong đời thường. Với lòng ngưỡng mộ và tri ân sâu nặng Đại tướng, bà đã xuất bản sách "Tri ân Đại tướng - Người hiền" nhân 100 ngày mất của Đại tướng, dâng lên hương linh tại nhà riêng 30 Hoàng Diệu thân thương; tại Lộc Thủy quê hương yêu dấu và Vũng Chùa, nơi an nghỉ vĩnh hằng của Đại tướng; đồng dâng hương linh Đại tướng ở nhiều nơi có bàn thờ Người Anh hùng Đất Việt Võ Nguyên Giáp. 

Đặc biệt, Nhà giáo, Nhà báo, Nhà thơ Nguyễn Thị Mỹ Dung đã dốc tâm huyết và trí tuệ sáng tác hàng trăm bài thơ - diễn ca "Theo dấu chân Đại tướng", với lòng luôn ấp ủ, canh cánh, khát khao muốn tổ chức một cuộc triển lãm nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người anh hùng lỗi lạc kiệt xuất của Dân tộc, tiêu biểu cho mọi thời đại, để hòa trong tiếng lòng tri ân và ngưỡng mộ của toàn thể nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế đối với Vị Đại tướng huyền thoại. 

Được biết, ban đầu tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung chỉ định làm một cuộc triển lãm nhỏ với hơn 80 bài thơ bà đã sáng tác về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhưng sau khi làm việc cùng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam thì bà đã sáng tác đủ 110 bài thơ gắn với con số kỷ niệm ngày sinh Đại tướng (năm 2021) để thực hiện cuộc triển lãm này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem