Triệt xóa 3 băng tội phạm khét tiếng ở Hải Phòng (Kỳ 1): Trục tam giác tội ác

Thứ sáu, ngày 13/11/2020 18:30 PM (GMT+7)
Năm Ất Hợi 1995, lực lượng CATP Cảng đã cùng lúc lập chiến công lớn, triệt xóa 3 băng nhóm tội phạm có tổ chức khét tiếng lúc bấy giờ do Cu Nên, Dung Hà, Lâm “già” cầm đầu.
Bình luận 0

Từ năm 1994, có thể sớm hơn, ở Hải Phòng bỗng nổi lên hoạt động của 3 băng ổ nhóm tội phạm khét tiếng do cu Nên, Dung "hà", Lâm "già" cầm đầu với hàng loạt hành vi phạm tội hết sức nghiêm trọng, gây bức xúc, lo lắng trong nhân dân. "Trục tam giác tội ác" này đã khiến tình hình ANTT ở Hải Phòng những năm đầu thập niên 90 thế kỷ trước diễn biến vô cùng phức tạp. Trong khi Dung "hà" cực kỳ khôn ngoan, xảo quyệt luôn ẩn mình để thống lĩnh giang hồ thì Lâm "già", nhất là cu Nên lại thích đình đám, diễu võ giương oai, dùng vũ lực để bành trướng địa bàn, gây ảnh hưởng tiếng tăm với giới lưu manh, giang hồ thời đó.

Triệt xóa 3 băng tội phạm khét tiếng ở Hải Phòng - Kỳ 1: Trục tam giác tội ác - Ảnh 1.

Bà trùm Dung "hà"

Trước hết nói về cu Nên, tức Phạm Đình Nên. Sinh 1957, trú tại 112 Lạch Tray, hắn cầm đầu ổ côn đồ hung hãn 15 tên, rắc gieo tội ác từ tháng 7/1992 đến tháng 3/1995. Là con út trong một gia đình có 5 chị em, cu Nên được chiều chuộng từ tấm bé rồi sớm hư hỏng, trở thành kẻ bụi đời lang thang, trộm cắp, phạm pháp ngay lúc đang ở tuổi vị thành niên. Hai lần tập trung cải tạo, 1 lần đi Trường phổ thông công nghiệp Xuân Nguyên, trên 20 tiền án tiền sự các loại là "bảng thành tích" bất hảo của tên tội phạm gần 40 tuổi đầu hết sức gian manh này.

Ổ nhóm của hắn được trang bị cơ số vũ khí có cả tiểu liên, súng ngắn, lựu đạn. Khét tiếng tàn ác, Nên thống lĩnh băng đảng tội phạm, được phân tầng bậc "sĩ quan" và đám "ong ve" mà chỉ nghe tên, không ít người đã sởn da gà, như: Linh cu, Thắng "cư", Tùng "ngân", Tuấn, Phương, Tuyết, Tiến…

Chúng đã gây ra nhiều vụ án nghiêm trọng với hành vi rất tàn bạo, côn đồ, sử dụng nhiều loại hung khí khi hành sự. Sở trường của Nên là cướp các ổ bạc. Không chỉ là tên cướp táo tợn, hắn còn là kẻ sát nhân máu lạnh, sẵn sàng tước đoạt sinh mạng của người khác. Theo hồ sơ vụ án còn để lại, Nên đã chỉ đạo đồng bọn bắn chết 1 người, làm bị thương 5 người, cướp đi nhiều dây chuyền, nhẫn vàng, tiền…

Triệt xóa 3 băng tội phạm khét tiếng ở Hải Phòng - Kỳ 1: Trục tam giác tội ác - Ảnh 2.

Dung Hà (thứ 2 từ trái sang) và giới xã hội đen những năm 1990

Băng đảng tội phạm thứ hai phải kể đến do Vũ Thị Kim Dung (tức Dung "hà"), sinh 1965, ở phố Trạng Trình, phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng cầm đầu. Dung cũng là con út trong gia đình có 4 anh em. Từ một giang hồ vặt trên hè phố với các trò giậm chân móc túi, cướp giật và đánh lộn, 2 lần đi tù, từng bước Dung ngoi lên vị trí đầu trong giới "anh chị" đất Cảng.

Thuở mới theo chân một số đàn anh, đàn chị kiếm ăn, Dung yêu Hùng "chim chích" rất có tiếng ở khu vực quanh bến xe Tam Bạc. Đến 26 tuổi, Dung yêu Hùng "cốm", một tay anh chị có đẳng cấp hơn Hùng "chim chích" nhiều thứ bậc. Khi Hùng "cốm" bị bắt và bị tuyên án tử hình và kế hoạch cướp tù để cứu người yêu của Dung "hà" bất thành, từ đây, thị trở thành một đàn chị khét tiếng ở đất Cảng với nhiều giai thoại cùng lối hành xử ghê gớm "không giống ai" khiến cu Nên cũng phải chờn.

Sở trường của Dung "hà" là tổ chức đánh bạc theo kiểu công ty. Có lần Dung "hà" và đồng bọn còn tổ chức đưa cả "thùng tẩy" sang huyện Thủy Nguyên, trong lúc sát phạt, đội của Dung đã nổ súng bắn xuyên đùi một con bạc để "cảnh cáo". Không chỉ đáo để, ghê gớm, Dung và đồng bọn còn sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, làm cho nhiều con bạc sa bẫy, có người bị thua tới cả trăm triệu đồng. Cũng do thua bạc, không ít kẻ đã lao vào con đường trộm cắp, lừa đảo phạm tội, nhiều người bị đẩy vào tình cảnh tan cửa nát nhà, bị dồn tới đường cùng…

Còn Ngô Thế Lâm, sinh 1957, ở phố Lê Lợi, quận Ngô Quyền buổi đầu được giang hồ biết tiếng với cái tên "Lâm phụ tùng" bởi hắn kiếm ăn chủ yếu bằng nghề chôm chỉa và trộm cắp xe máy, tháo bán. Sau mỗi phi vụ "mổ" xe thành công, Lâm thường "găm" chiếc xe đó ở một nơi bí mật, rồi cứ tháo dần đem bán cho các cửa hiệu sửa chữa xe.

Sau muốn kiếm nhiều tiền nhanh hơn, Lâm không "bán phụ tùng" nữa mà làm BKS giả, rồi đục lại số khung-số máy đem bán cả chiếc ra tỉnh ngoài. Chính vì thế mà Lâm bị Công an tỉnh Hà Bắc (cũ) bắt trong một phi vụ bán xe gian cho một công dân ở tỉnh này.

Năm 1990, Lâm ra tù về cảng cá Máy Chai làm nghề bốc vác và trở thành kẻ có "tiếng nói" ở đây, để từ đó từng bước thu nạp đệ tử, dựng lên ổ nhóm lập thế "chân vạc" với băng đảng của cu Nên, Dung "hà". Năm 1992, Lâm bỏ vốn đứng ra tổ chức tổ xích lô du lịch, rồi thầu hồ cá, xây dựng các chòi phục vụ dân ăn nhậu trên các hồ hắn bao thầu.

Trong làm ăn kinh tế, phải thừa nhận Lâm có đầu óc. Minh chứng là có người tập tọe làm xích lô du lịch kiểu bọn Lâm không hiểu sao sớm bị dẹp bỏ. Những ao hồ nào Lâm nhắm "đẻ" ra tiền ai đến thương lượng cũng không được. Tất cả đều bị hắn cho đàn em đến nói chuyện bằng dao kéo. Kiểu làm ăn trong bóng tối của Lâm đã bị lực lượng công an để mắt đến.

Tài liệu thu thập về ổ nhóm tội phạm của hắn mỗi ngày một dày thêm. Biết được tin, Lâm lo sốt vó, đã tính  tới "chiêu" vờ giải giáp đàn em ra chính quyền tự thú. Đang lúc rối tung chưa biết tính sao thì Lâm lại có bước đi tăm tối nhất trong cuộc đời…

(còn nữa)

PV (Theo An ninh Hải phòng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem