Triệu Đà
-
3 vũ khí thần thánh nhất trong thần thoại Việt Nam có sức mạnh phi thường có thể triệt phá được cả 1 đội quân giặc.
-
Từ thời thượng cổ, khi các bộ tộc, quốc gia nhỏ tiến hành chiến tranh với nhau, đã biết cách dùng điệp viên để do thám tình hình đối phương.
-
Nước Nam Việt lấy kinh đô là thành Phiên Ngung. Phiên Ngung từng là một thương cảng sầm uất, và cũng có lẽ là chặng cuối phương Đông của con đường Tơ Lụa thời cổ đại lừng lẫy một thời.
-
Ít ai biết được rằng, đền Thượng (đền Thục An Dương Vương) ở xã Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội hiện đang lưu giữ một "kho báu" có giá trị rất lớn về văn hóa, lịch sử và khoa học.
-
Triệu Đà đóng đô ở Phiên Ngung, đang thống trị cả Giao Chỉ phía Tây Nam. Nếu Chân Định nằm ở tận Thái Bình thì làm thế nào Hán có thể dọa quật mả?
-
Có nhiều điều thú vị về Mỵ Châu công chúa được thần tích và dã sử lưu truyền, trong đó có cả việc Mỵ Châu có con hay không.
-
Trong hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, các thế hệ người Việt đã sáng tạo ra nhiều loại vũ khí, công trình quân sự có một không hai… khiến thế giới đầy ngưỡng mộ.
-
Vừa xong loạt trận tứ kết World Cup, các đội nghỉ đá chờ tới loạt trận bán kết, nhờ vậy Mõ có một đêm ngủ bù rất dài và rất sâu, và mơ thấy thần rùa đang bò đi dạo. Mõ cất tiếng chào:
-
(Dân Việt) - Dã sử kể: Trọng Thủy là tên gián điệp, vâng lời cha là Triệu Đà dùng “mỹ nam kế” sang cưới Mỵ Châu là con An Dương Vương rồi xin ở rể để thi hành gian kế.
-
(Dân Việt) - Trọng Thủy qua nước Nam Việt lập mưu "nam nhân kế" cưới Mỵ Châu với mật chỉ: “Sang đó cố trộm được nỏ thần, ta sẽ đánh chiếm nước họ”.