Trinh tiết
-
Đêm tân hôn, vào thời khắc quan trọng, chú rể phát hiện, vợ mình không còn là con gái.
-
Chồng tôi cũng không giấu giếm tôi chuyện anh đã từng yêu và quan hệ với người yêu cũ, tôi cũng cảm thấy thỏa mái vì đã nói ra với anh, và thỏa mái vì anh đón nhận điều đó và cũng nói ra những bí mật của mình với tôi.
-
Hầu hết tân lang cho rằng: trong đêm tân hôn, tân nương đang căng mắt quan sát, cho điểm, coi giò coi cẳng nội lực đàn ông của chàng, trong khi thật ra các cô cũng đang “bấn” lên với loạt các vấn đề của riêng mình (xấu hổ, hồi hộp, đau đớn, lo lắng)
-
Quốc vương Mswati III năm ngoái đã đổi tên đất nước lấy theo tên mình và năm nay lại gây chú ý khi mạnh tay chi 16 triệu USD mua hàng chục xe sang tặng 15 bà vợ.
-
Không hiểu sao, với người đàn ông ấy, tôi như bị bỏ bùa vậy. Mọi quy tắc, chuẩn mực hay khoảng cách mà tôi từng đặt ra đều bị phá vỡ. Tôi bị anh hấp dẫn thực sự. Yêu nhau được 3 tháng, khi anh còn chưa nói gì đến chuyện lâu dài, nhưng tôi đã quyết định trao tất cả cho anh.
-
Đêm tân hôn là đêm chúng tôi mong đợi nhất, vợ tôi luôn tin rằng sẽ là đêm đáng nhớ cho cả hai. Do vợ tôi hơi nhút nhát, lại cũng có cách nghĩ truyền thống nên từ lúc yêu cô ấy cũng đã xác định, chỉ để dành cho chồng mình trong đêm tân hôn...
-
Tháng sau, tôi và bạn gái sẽ về chung một nhà và tôi đang điên đầu vì không biết cô ấy đã từng lên giường với người khác hay chưa.
-
Tôi năm nay 31 tuổi, hiện là đang làm việc tại công ty luật khá ăn nên làm ra. Thời trẻ, vì mải tập trung vào công việc, sự nghiệp, tôi không quá quan tâm đến chuyện yêu đương. Tôi đã trải qua nhiều mối tình nhưng chẳng đi đến đâu.
-
Tất nhiên, lúc đó, tôi dễ dàng trao đời con gái cho người yêu để khẳng định tình yêu của mình. Quả thật, dù là lần đầu tiên nhưng Khải đã mang đến cho tôi những cảm giác mới lạ hạnh phúc ngoài tưởng tượng. Khải rất biết cách chiều chuộng phụ nữ trên giường và rất có kinh nghiệm.
-
“Tôi hoàn toàn hiểu rằng đây là cơ thể của tôi và tôi rất mong chờ cho cuộc trao đổi rất đặc biệt này”.