Trinh tiết
-
Anh hỏi lại tôi rằng trước anh tôi đã có ai, đã trao đời con gái cho ai mà đêm tân hôn không giống như những người đang còn con gái. Tôi thực sự sốc trước những suy nghĩ của anh.
-
Tôi đã trao sự trinh trắng cho một người mới quen không chút đắn đo và hoàn toàn thấy thoả mãn.
-
Anh cũng từng có bạn gái, theo em tìm hiểu, họ đã quan hệ trước hôn nhân nhưng anh lại khắt khe với các cô gái không còn trinh trắng. Nhiều lần anh nói vu vơ: ‘Nhìn em ngoan hiền thế này, anh biết chắc em không có chuyện ấy (quan hệ trước hôn nhân)’.
-
Ba năm sau đó tôi không dám yêu ai. Tôi sợ người đàn ông tiếp theo cũng gia trưởng, ngu dốt tôn thờ cái màng mỏng manh ấy. Hay nói đúng hơn, tôi đã quay sang nghi ngờ chính bản thân mình.
-
Ở cái tuổi 20, Raffaella Fico (bạn gái cũ của Mario Balotelli) từng rao bán "cái ngàn vàng" lên tới 1 triệu euro. Theo nhiều nguồn tin, Cristiano Ronaldo đã vượt qua rất nhiều đại gia khác để trở thành "người đàn ông đầu tiên" của người đẹp đến từ Italia.
-
Thời cổ đại, những cô gái không giữ được sự trong sạch của mình đến đêm tân hôn bị mặc định là những người mang trọng tội.
-
Tôi trao sự trong trắng của mình cho người đàn ông xa lạ, xong xuôi, tôi mệt nhoài, chìm sâu vào giấc ngủ. Đến tờ mờ sáng, tôi ra về. Ông ấy đã chuẩn bị một túi tiền để ở cửa.
-
Đúng như dự định, hôm đó chúng tôi đã có một đêm tuyệt vời. Nửa đêm hôm ấy, nằm trong vòng tay người đàn ông của mình, tôi còn lâng lâng hạnh phúc thì anh thú nhận một chuyện.
-
Đêm tân hôn, thay vì làm những điều khiến cả hai hạnh phúc, H chăm chăm để ý đến mảnh vải trắng do mẹ chuẩn bị để kiểm tra tiết hạnh con dâu.
-
Chia tay mối tình đầu, cô gái không thể yêu ai trọn vẹn chỉ vì nỗi mặc cảm mất trinh tiết.