“Trời cho sống, tôi sẽ không đi nước ngoài...”

Thứ ba, ngày 03/06/2014 09:59 AM (GMT+7)
Phát biểu tại Quốc hội ngày 2.6, đại biểu Đỗ Văn Đương nói: “Tôi hứa, từ nay đến hết nhiệm kỳ nếu trời cho sống tôi sẽ không đi nước ngoài nữa”.
Bình luận 0
Thực ra, một mình ông Đương không đi nước ngoài cũng không tiết kiệm được thêm nhiều tiền cho quốc gia, nhưng nếu như tất cả quan chức của đất nước này có tấm lòng như vậy (trừ việc quan trọng), thì số tiền dành dụm không phải ít.

Một chuyến đi tham quan học tập (nhưng thực chất là đi chơi) của cán bộ, quan chức tốn (bằng) bao nhiêu tấn thóc - chắc chắn là không ít. Mỗi một chiếc xe du lịch sang trọng quan chức ngồi là (bằng) bao nhiêu con trâu, không khó, cứ tính đi khắc biết. Mỗi một buổi tiệc tùng liên hoan vô bổ tốn bao nhiêu tiền thuế của ngư dân, tự tính đi khắc biết.

Đến lúc này, Trung Quốc đang gây hấn và xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của đất nước ta, phải bỏ hết những âm mưu toan tính cá nhân, vun vén cho gia đình, để chung sức giữ gìn bờ cõi, giang sơn gấm vóc. Chủ trương dành 16.000 tỷ đồng ngân sách chi cho lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư và ngư dân có thể làm được dễ dàng nếu như cán bộ, quan chức cả nước nhất tề thực hiện tiết kiệm.

Chúng ta giao phó cho ngư dân một nhiệm vụ quá quan trọng, đó là khai thác hải sản phục vụ tiêu dùng kinh tế và góp phần bảo vệ chủ quyền. Thế nhưng, ngư dân bảo vệ chủ quyền bằng gì, bằng những chiếc tàu gỗ nhỏ bé trước chiếc tàu sắt khổng lồ hay sao? Tiếp sức cho ngư dân không chỉ là những hỗ trợ sau khi bị Trung Quốc húc chìm tàu, phá hỏng tàu, mà trang bị cho ngư dân công cụ tốt nhất để đi biển. Tàu của ngư dân Việt Nam phải đủ sức chống chọi với tàu Trung Quốc khi va chạm, đừng để cho ngư dân chúng ta luôn là nạn nhân mỗi khi gặp tàu Trung Quốc.

Muốn làm được điều đó thì phải có tiền để tạo ra sức mạnh vật chất. Muốn có tiền thì phải dẹp ngay tiêu xài hoang phí, tham nhũng, bỏ hết những dự án hoang đường. Những dự án xây nhà hát hiện đại, trụ sở chính quyền hoành tráng, xe lãnh đạo đắt tiền… với kinh phí lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng có thể để lại thực hiện sau, không phải trong lúc này.

Một ý tưởng khá mới mẻ mà đại biểu Đỗ Văn Đương đề xuất, đó là kêu gọi người không có việc làm đi học nghề đánh bắt hải sản, để cùng ra biển, giống như trước đây kêu gọi đi xây dựng kinh tế mới ở miền núi. Đây là ý tưởng không thể bỏ qua.

Đến lúc này, dành hết nhân lực, vật lực để vươn ra biển là quá muộn. Mới thấy, cha ông xưa có tầm nhìn xa rộng khi thành lập những đội binh đi ra biển mở cõi về hướng đông, giành Hoàng Sa, Trường Sa. Nhưng muộn còn hơn không, phải giữ và giành lại biển đảo của tiền nhân bằng mọi giá.
Chân Tâm (Chân Tâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem