Trồng nho
-
Ninh Thuận hiện là địa phương có diện tích trồng nho lớn nhất cả nước với hơn 1.000 ha, mỗi năm cung cấp cho thị trường từ 26.000 - 28.000 tấn nho tươi. Các giống nho được trồng chủ yếu dùng cho ăn tươi và một ít dùng chế biến rượu; trong đó, hai giống nho ăn tươi chính là nho đỏ Cardinal và nho xanh NH01-48, chiếm khoảng 90%...
-
Tháng 7/2023, ông Lê Trung Trực (61 tuổi, ngụ ấp Bình Thủy, xã Bình Quới, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) bỏ trồng thanh long chuyển sang trồng nho trong nhà lưới, tạo ra mô hình nông nghiệp "độc nhất, vô nhị" trên địa bàn huyện.
-
Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, anh Hoàng Thanh Minh ở thôn Lọc Trạch, xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã thành công bước đầu nhờ mô hình trồng nho kết hợp với du lịch trải nghiệm khiến vạn người mê.
-
Không phải đến Hàn Quốc xa xôi, ngay tại xã Tây Đô (Hưng Hà, Thái Bình) du khách có thể tham quan, chụp ảnh và trải nghiệm bên những chùm nho sai trĩu quả với hàng trăm gốc nho. Chỉ còn gần 2 tháng nữa các vườn nho ở Tây Đô sẽ cho thu hoạch lứa đầu tiên với giá bán 200.000 - 250.000 đồng/kg
-
Chị Nguyễn Thị Nguyệt là người đầu tiên đưa cây nho thân gỗ về trồng ở bản Nà Hạ 1, xã Chiềng Mung (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La). Sau gần chục năm kiên trì chăm bón, giờ đây vườn nho thân gỗ cho trái quanh năm, quả ăn ngọt lừ.
-
Cây nho lâu nay thường được trồng ở các tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, anh Đặng Đại Dương (trú tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã đưa giống nho về trồng ngay trên mảnh đất bazan của phố núi và mang lại thành quả bước đầu.
-
Trồng nho ở Sơn La kiểu gì mà vô vườn nhìn đâu cũng thấy trái, hái 150ha, nông dân "bỏ túi" bộn tiền
Sau 3 năm trồng nho hạ đen, ông Trần Ngọc Vượng, bản Quyết Tiến, xã Nà Nghịu (huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) đã có thu nhập đều. Vườn nho đẹp như phim của ông Vượng còn tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động địa phương. -
Vườn nho có tên là Bồng Lai Farm (tại thôn Bồng Lai, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) giao thông khá thuận tiện, chỉ cách sân bay Liên Khương khoảng 4km và cách Samten Hills 4 km.
-
Sau thời gian dài thử nghiệm, học tập, "bị" mọi người xung quanh gọi là “Thành điên” vì trồng nho tại Lâm Đồng thì ông Nguyễn Hữu Thành (xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng) đã thành công với 4 loại nho, thu hoạch hàng tấn vẫn không đủ bán.
-
Tôi ngồi xuống bờ cỏ, lưng dựa vào bức tường rêu phong đã đổ nát của Đình Tây, nhìn về phía cánh đồng xa xa. Đất Úc rộng, nhiều vùng rất khô cằn và toàn sỏi đá. Rất nhiều nơi canh tác được hay không hoàn toàn nhờ cả vào trời. Nhưng đã là đất nông trại thì không có đất bỏ hoang.