Trọng tài xin võ sư Trung Quốc nương tay với võ sĩ MMA và… cái kết

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ hai, ngày 24/08/2020 21:10 PM (GMT+7)
Trước khi trận đấu diễn ra, trọng tài đã cố gắng kêu gọi Mã Bảo Quốc (Ma Baoguo) nương tay với đối thủ MMA nghiệp dư của mình. Thế nhưng, trận đấu kết thúc theo cách đáng xấu hổ với vị đại sư Thái Cực Trung Quốc…
Bình luận 0

Trước khi trận đấu diễn ra, trọng tài dường như kêu gọi đại võ sư Thái Cực Mã Bảo Quốc (Ma Baoguo)  tỏ lòng thương xót với đối thủ MMA nghiệp dư của ông. Trọng tài nhắc lại với Mã Bảo Quốc ba lần: "Tôi chỉ có một yêu cầu, khi tôi nói dừng lại, ông phải dừng lại, ông không thể tiếp tục đánh anh ta". Đáp lại, vị võ sư nói: "Tôi chỉ sợ những đòn Thái Cực Quyền của tôi làm đau ông". Trọng tài trả lời: "Tôi không sợ".

Trọng tài xin võ sư Trung Quốc nương tay với võ sĩ MMA và… cái kết - Ảnh 1.

Mã Bảo Quốc bị đấm thâm tím mặt mày.

Tuy nhiên, nhưng gì đã xảy ra lại cho thấy điều hoàn toàn trái ngược. Mã đã bị đối thủ đánh ngã hai lần trước khi bị hạ gục hoàn toàn trong vòng 30 giây và được đưa đến bệnh viện xem xét các vết thương.

Trận thua knock-out trước võ sĩ MMA nghiệp dư của Mã Bảo Quốc đã được truyền đi khắp thế giới. Không ít người hâm mộ võ thuật trong và ngoài Trung Quốc đã chế giếu vị võ sư Thái Cực Quyền 69 tuổi không tự lượng sức mình.

Đại võ sư Thái Cực Mã Bảo Quốc đã tạo dựng tiếng tăm cho mình nhờ những tuyên bố kỳ quặc, ông gọi nhà vô địch hạng nặng của UFC là Zhang Weili là "ngu ngốc" và tuyên bố rằng ông có thể đánh bại cô trong một trận đấu.

Trọng tài xin võ sư Trung Quốc nương tay với võ sĩ MMA và… cái kết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem