Trồng vú sữa Hoàng Kim ở nơi nắng như đổ lửa, mưa đến trắng trời mà vị vẫn ngọt ngon đến khó tin
Trồng vú sữa Hoàng Kim ở nơi “nắng như đổ lửa, mưa đến trắng trời” mà vẫn cho vị ngọt ngon đến khó tin
Công Xuân
Thứ ba, ngày 11/04/2023 18:55 PM (GMT+7)
Dù bén rễ ở nơi được ví “nắng như đổ lửa, mưa đến trắng trời” của miền Trung, thế nhưng hương vị vú sữa Hoàng Kim trong vườn của gia đình anh Nguyễn Hữu Hoa, ở vùng núi ven bờ suối Chí, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi vẫn cho hương vị ngọt thanh đến khó tin, chẳng kém gì ở Nam bộ.
Những ngày gần giữa tháng 4, cũng là thời điểm vườn vú sữa Hoàng Kim (được ví von là nữ hoàng vú sữa) của anh Hoa, bước vào chính vụ thu hoạch.
Anh Hoa đang thu hoạch vú sữa Hoàng Kim trong vườn trồng. Ảnh: Công Xuân.
Không những trái sai oằn cành, điều ngạc nhiên đến bất ngờ khi hương vị của vú sữa Hoàng Kim dù được đưa về và bén rễ ở vùng đất mới Quảng Ngãi, nơi được ví "nắng như đổ lửa, mưa đến trắng trời" của miền Trung, vẫn cho hương vị ngọt thanh chẳng kém gì ở Nam bộ.
Để tránh bị côn trùng làm hại quả, anh Hoa sử dụng bọc nhựa để bao lại. Ảnh: Công Xuân.
Theo lời anh Hoa, cách đây khoảng 4 năm, để đa dạng hơn giống loại cây ăn trái trong khu vườn của mình, sau khi tìm hiểu và nhận thấy chất lượng và hương vị vượt trội, khả năng thích nghi và phù hợp ở vùng đất nơi đây, nên đã quyết định chọn đầu tư trồng giống vú sữa Hoàng Kim.
Một quả vú sữa Hoàng Kim đã chín. Ảnh: Công Xuân.
Theo đó sau khi chuẩn bị đất, anh Hoa vào tỉnh Vĩnh Long mua 200 cây giống, với giá 250.000 đồng/cây và mang về trồng trên diện tích 5 sào tại ở Farm Hiland Suối Chí.
Trãi nghiệm thu hoạch vú sữa Hoàng Kim tại vườn anh Hoa. Ảnh: Công Xuân.
Nhờ chăm sóc tốt và đúng cách, số vú sữa Hoàng Kim mang về trồng tại đây phát triển khá tốt và nhanh, với tỷ lệ sống đạt đến 98%.
Dù bén rễ trên vùng đất khó, nhưng vú sữa Hoàng Kim vẫn trĩu quả. Ảnh: Công Xuân.
Sau khi ra lứa bói đầu tiên vào năm 2021, đến thời điểm này gần 200 cây vú sữa Hoàng Kim đã bắt đầu cho thu hoạch chính vụ.
Ruột vú sữa Hoàng Kim sau khi bóc vỏ ngay tại vườn bằng tay. Ảnh: Công Xuân.
Vườn cây ăn quả của anh Hoa nhìn từ trên cao. Ảnh: Công Xuân.
Đến thời điểm này, anh Hoa là người đầu tiên đã đầu tư và đưa về trồng thành công giống vú sữa Hoàng Kim, với số lượng lớn tại Quảng Ngãi; góp phần đa dạng hoá giống loại cây ăn quả mới trên vùng đất tỉnh nhà.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.