-
(Dân Việt) - Dù thời tiết không thuận lợi nhưng những người lính trẻ trên thao trường của Trung đoàn 20 (QK 9) vẫn miệt mài, hăng say luyện tập. Giúp chiến sĩ mới vượt qua bỡ ngỡ bằng sự động viên đúng lúc là bí quyết thành công ở nơi đây.
-
(Dân Việt) - Bộ đội đặc công vốn được hình dung như những người lính “xuất quỷ nhập thần” với khả năng tài tình trên mọi mặt trận.
-
(Dân Việt) - Trung đội trưởng đi kiểm tra trung đội của mình phát hiện thấy có mẩu thuốc lá, Trung đội trưởng hỏi một chiến sĩ:- Hôm nay đồng chí hút thuốc phải không ?
-
(Dân Việt) - Một trung đội lính mới ra trường tập bắn bia, có tới hơn 70% chiến sĩ không đạt yêu cầu. Trung đội trưởng bực quá quát lên: “Các cậu xê ra xem tôi bắn đây”.
-
(Dân Việt) - Trung đội trưởng nói với chiến sĩ của mình: - Hôm nay giờ học bắn súng, đồng chí nhớ mang bia theo đấy!
-
(Dân Việt) - Trước trận chiến đấu, thấy chiến sĩ của mình mang thêm một đôi giày, trung đội trưởng hỏi: - Đồng chí mang thêm một đôi giày nữa làm gì ?
-
(Dân Việt) - Trong đêm trời mưa, trung đội trưởng trinh sát đi kiểm tra bắt gặp hai chiến sĩ của mình nhảy tường từ ngoài vào, liền quát: - Hai đồng chí đi đâu về?
-
(Dân Việt) - Mặc dù đã rời chiến trường gần 40 năm nay, nhưng cựu chiến binh Phạm Ngọc La - nguyên trung đội trưởng trung đội 1, Đại đội 1, tiểu đoàn 7, trung đoàn 209, Công trường 7 vẫn còn những kỷ niệm khó quên về chiếc đèn pin thu được của Mỹ ngụy trong một trận đánh.