Trung vệ Đình Trọng “đóng thùng” cả khi... đá bóng nhựa ở sân làng

Thứ năm, ngày 20/12/2018 09:41 AM (GMT+7)
Trung vệ của ĐT Việt Nam từ lâu được gắn liền với hình ảnh "thanh niên nghiêm túc", khiến không ít người cho rằng đến cả đi ngủ anh cũng... đóng thùng
Bình luận 0

Trong dàn tuyển thủ ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018, Trần Đình Trọng vẫn luôn được đánh giá có lối đá linh hoạt, uyển chuyển và một gương mặt đẹp trai như... tài tử xứ Hàn. Hơn hết, khi nói tới anh, ai cũng phải nhắc đến đặc điểm “made in Đình Trọng” đó chính là sơ vin. Vì thế biệt danh  “Trọng sơ vin” hay “Trọng đóng thùng” cũng từ thói quen này mà ra.

img

Đình Trọng luôn "sơ vin" khi thi đấu.

Rất hiếm khi người hâm mộ thấy trung vệ này buông áo ngoài quần. Trong khi các đồng đội đều bỏ áo cho thoáng mát và dễ di chuyển thì riêng Đình Trọng, dù có lạnh toát mồ hôi hay nóng đến mấy, dù ở giải quốc gia hay câu lạc bộ... anh chàng vẫn quyết "đóng thùng" từ đầu đến cuối trận.

Đình Trọng từng vui vẻ tiết lộ thói quen giản dị này giúp anh tự tin hơn: "Việc sơ vin khi thi đấu thì là thói quen rồi, nó tạo cho mình cảm giác tự tin hơn. Trong trận thì chỉ có ít lần bị đối thủ kéo áo hoặc va chạm thì mình mới tuột sơ vin thôi. Đi ngủ cũng sơ vin thì chắc mọi người hỏi cho vui, chứ mình chỉ sơ vin lúc thi đấu trên sân thôi".

Mẹ Đình Trọng cũng bật mí: “Trọng từng kể với tôi nếu khi ra sân mà không sơ vin thì đá không tự tin nổi, cảm giác cứ lo lo. Rồi nó cũng bảo con không sợ đối thủ mạnh, con chỉ sợ quần áo thi đấu không sơ vin được thôi”.

Từ trước tới nay, Đình Trọng luôn giữ nguyên tắc cho áo trong quần mỗi khi thi đấu. Thậm chí, phong cách "đóng thùng" được trung vệ của ĐT Việt Nam duy trì từ hồi còn mải mê với... trái bóng nhựa ở sân bãi đầu làng.

Anh Quyết (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem