Trường Kim Liên nham nhở, mốc meo như nhà hoang
Trường Kim Liên nham nhở, mốc meo như nhà hoang
Thứ tư, ngày 29/02/2012 07:09 AM (GMT+7)
Dân Việt - Trần lớp học bóc từng mảng lớn, bàn học sinh thủng ngang dọc, cửa kính bị vỡ, tường bê tông rêu mốc trơ cả lõi sắt là những gì phóng viên quan sát được tại trường THPT Kim Liên, Hà Nội.
Trần nhà bị bong tróc từng mảng lớn
Và đây là một trong những "miếng vá tạm" trên trần nhà
Thậm chí còn có những vết thủng to bằng cả bàn tay
Không chỉ bên trong lớp mà bên ngoài lan can trần nhà cũng bị bong tróc
Tường bị rêu mốc, đen nhẻm
Từng mảng bê tông bị gãy
Phần tường ven cửa sổ bị bong tróc đã được sửa lại
Cột bê tông trơ lõi sắt
Bồn rửa tay bị bỏ không, khô cong. Vòi rửa đã cũ gỉ.
Trong lớp, mặt bàn học sinh bị nứt nẻ không bằng phẳng
Khung sắt cũng đã hoen gỉ
Sợ gió lạnh lùa vào lớp học, chiếc cửa này đã được bịt lỗ hổng bởi tấm bìa cứng và băng keo
Còn cái cửa này có "số phận" bi thảm hơn khi mất hẳn một ô kính và thay vào đó là vỏ bánh Custas
Lớp học 11A8 đã được sửa chữa, khắc phục. Đây là nơi một nữ sinh đã bị mảng trần rơi trúng đầu phải nhập viện hôm 27.2 vừa qua
Sân thể dục chỉ là một khoảng nhỏ trước nhà hiệu bộ
Cẩm Ngọc
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.