Trường mỹ thuật
-
Vốn đam mê mỹ thuật và chuộng nguyên liệu từ thiên nhiên, anh Lê Thanh Hà (SN 1978, quê tỉnh Nghệ An) đã thành công với tranh nghệ thuật được làm bằng nguyên liệu lấy từ cành dừa.
-
Mới đây, bức ảnh về một chiếc bình vuông bằng đồng quý hiếm từ thời Chiến Quốc được chụp lại ngay lập tức gây chấn động và thu hút sự chú ý kỳ lạ đến "mê đắm" của giới mộ điệu đồ đồng trên toàn thế giới. Điều gì đã làm nên "điều kỳ diệu" của chiếc bình này?
-
Tốt nghiệp khóa kháng chiến của Trường Mỹ Thuật Việt Nam (hay còn gọi là khóa Tô Ngọc Vân), lớp họa sĩ đầu tiên của nước Việt Nam độc lập đã tạo nên một diện mạo mới cho nền mỹ thuật nước nhà mà sức lan tỏa của họ còn kéo dài mãi mãi.
-
(Dân Việt) - Đó là tên gọi cuộc triển lãm các tác phẩm hội họa và điêu khắc tại nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội của 19 tác giả cùng tốt nghiệp khóa trung cấp II Trường Mỹ thuật Việt Nam (nay là Đại học Mỹ thuật Hà Nội), cách đây đã 50 năm.
-
Dân Việt - Những người bạn họa sĩ cùng học dưới mái trường Mỹ thuật Yết Kiêu cách đây tròn 50 năm vừa gặp lại và hội ngộ nhau trong một triển lãm tranh tượng mang tên “Cuộc gặp gỡ lần hai”.