• Hàng ngàn lượt người đã kéo tới để chiêm ngưỡng vẻ đẹp thoát tục của cây bạch quả 1.400 tuổi.
  • Nơi thị xã của xứ Đoài xưa, đi dọc các phố Lê Lợi, Quang Trung hay dạo quanh Thành cổ, đỏ au trên từng tán lá cây hay trải thảm đỏ bên phố hè, lá bàng cuối mùa đã mang sắc thắm ấm nồng đến cho từng con phố thị…
  • Cuối tháng 12, những mảng màu đất đỏ quyện sau những bánh xe lăn và màu nắng nhảy nhót trên những tán cây cao su đã chuyển sang màu vàng và đỏ rực rỡ.
  • Cho đến khi bạn dừng lại trước cột đèn nằm bên cạnh một gốc me già. Bất chợt, bạn thảng thốt ngẩng đầu lên. Lá me đổ ập xuống. Người thiếu nữ đưa tay vén hờ tóc còn vương lại vài lá me nhỏ xíu. Thế ra, Hà Nội đã vào một mùa trút lá…
  • Dân Việt – Cứ vào đầu tháng 3, núi rừng Hòa Bình, Sơn La… lại bắt đầu khoác lên mình một màu đỏ rực rỡ của hoa mộc miên (hay còn gọi là hoa gạo).
  • (Dân Việt) - Những cây phượng Hà Nội đã trút lá để chờ giấc ngủ đông. Những cây phượng Jakarta giờ lại bung hoa đỏ chói khắp trời. Sự “lệch pha” đến buồn cười.