Thị xã Sơn Tây rực đỏ trong mùa bàng trút lá

Thứ ba, ngày 07/01/2014 12:54 PM (GMT+7)
Nơi thị xã của xứ Đoài xưa, đi dọc các phố Lê Lợi, Quang Trung hay dạo quanh Thành cổ, đỏ au trên từng tán lá cây hay trải thảm đỏ bên phố hè, lá bàng cuối mùa đã mang sắc thắm ấm nồng đến cho từng con phố thị…
Bình luận 0
Thị xã Sơn Tây (nay là ngoại thành Hà Nội) - ai đến đây cũng khó có thể quên mùa lá bàng trút lá!

Sau đợt rét đậm kéo dài cuối năm Quý Tỵ, những ngày qua nắng ấm lại bừng lên và suốt buổi trưa về chiều lại có chút gió nồm - “Đầu năm sương muối, cuối năm gió nồm”, các cụ hay nói với con cháu: “Cẩn thận ốm đấy!”

Nhưng ở các miền quê, đây là những ngày rất tốt cho lá bàng, lá xoan, lá tre… trút lá đổi lộc. Nơi thị xã của xứ Đoài xưa, đi dọc các phố Lê Lợi, Quang Trung hay dạo quanh Thành cổ, đỏ au trên từng tán lá cây hay trải thảm đỏ bên phố hè, lá bàng cuối mùa đã mang sắc thắm ấm nồng đến cho từng con phố thị…
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
Nguyễn Bình (Nguyễn Bình)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem