Truy tặng Bằng khen của Thủ tướng cho người hy sinh khi cứu hộ trong bão số 3 tại Yên Bái

Hoàng Hữu Chủ nhật, ngày 13/10/2024 11:52 AM (GMT+7)
Ông Nguyễn Văn Thi (trú tại tổ 5, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) được Thủ tướng Chính phủ truy tặng Bằng khen vì đã hy sinh khi thực hiện cứu nạn, cứu hộ và chống lụt trong cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Bình luận 0

Sáng 13/10, UBND tỉnh Yên Bái đã tổ chức Lễ truy tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Nguyễn Văn Thi (tổ 5, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái). 

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái đã công bố Quyết định số 1150/QĐ-TTg ngày 10/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc truy tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Nguyễn Văn Thi, đã có hành động dũng cảm, hy sinh tính mạng trong thực hiện cứu nạn, cứu hộ và chống lụt trong cơn bão số 3 trên địa bàn thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái ngày 10/9/2024, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, ông Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình ông Nguyễn Văn Thi; đồng thời bày tỏ lòng trân trọng, biết ơn đối với sự dũng cảm, hy sinh quên mình của ông trong công tác tình nguyện tham gia công tác cứu hộ để bảo vệ tính mạng, sự an toàn cho người dân. 

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhấn mạnh: Người dân Yên Bái mãi ghi ơn tấm gương dũng cảm, tình nguyện, quên mình vì cuộc sống người dân của ông Nguyễn Văn Thi. Sự hy sinh của ông đã được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận, đề nghị và được Thủ tướng Chính phủ quyết định truy tặng Bằng khen.

Truy tặng Bằng khen của Thủ tướng cho người hy sinh khi cứu hộ trong bão số 3 tại Yên Bái- Ảnh 1.

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chỉnh phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện gia đình ông Nguyễn Văn Thi. Ảnh: Thu Trang.

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái mong rằng vợ, các con và gia đình sẽ nén nỗi đau thương, vượt qua mất mát; tự hào về người chồng, người cha, người thân của mình để phấn đấu học tập, công tác, lao động tốt, xứng đáng với sự hy sinh của ông Nguyễn Văn Thi. Ông Trần Huy Tuấn cũng trân trọng cảm ơn Câu lạc bộ thể thao nước Hồ Thác Bà – nơi ông Nguyễn Văn Thi sinh hoạt, với tinh thần và trách nhiệm của mình không quản khó khăn, nguy hiểm cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ người dân trong phòng, chống, khắc phục hậu quả cơn bão số 3.

Đồng thời, đề nghị chính quyền địa phương huyện Yên Bình, các cấp, các ngành, các nhà trường và mong muốn các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm... tiếp tục có sự chia sẻ, quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ về vật chất và tinh thần để vợ và các con ông Nguyễn Văn Thi sớm ổn định trở lại cuộc sống; trọn nghĩa vẹn tình với người đã khuất.

Đại diện gia đình, bà Nguyễn Thị Như Quỳnh – vợ ông Nguyễn Văn Thi trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đoàn thể, nhà hảo tâm đã luôn quan tâm, thăm hỏi, động viên gia đình trong lúc khó khăn. Đặc biệt, Lễ truy tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Nguyễn Văn Thi là niềm vinh dự lớn lao đối với gia đình, là sự động viên, an ủi, khích lệ to lớn để gia đình vượt qua nỗi mất mát lớn lao, ổn định cuộc sống. 

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 10/9, đoàn gồm 5 người từ huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái) cứu trợ tại đường Lê Hồng Phong, phường Nguyễn Thái Học, TP.Yên Bái nhưng bất ngờ bị lật thuyền.

Do nước chảy xiết, chiếc thuyền chở 5 người đàn ông bị va vào cánh cửa gara ô tô khiến thuyền bị lật úp. Sự việc khiến cả 5 người ngã xuống dòng nước ngập sâu khoảng 2m, trong đó ông Thi không may đã tử vong.

Bà Nguyễn Như Quỳnh, vợ ông Thi cho biết, gia đình có 2 con gái, cháu lớn đang học năm cuối đại học, cháu bé học lớp 6. Cả gia đình sống dựa vào hồ Thác Bà. Chồng đánh cá trên hồ, được con nào vợ đi chợ bán.

Những người đi cùng kể lại, thuyền lượt đi thì không sao nhưng khi quay về gặp dòng nước xiết. Thuyền va vào cửa gara ô tô bị lật úp. Những người khác bơi thoát ra được. Riêng ông Thi cầm lái, ngã xuống bị cuốn vào cần lái, mắc vào chân vịt không tài nào thoát ra được. 

"Mấy chục năm đánh cá trên hồ, có kinh nghiệm và bơi lội giỏi thế mà lần này lại không qua khỏi" - bà Quỳnh nghẹn ngào.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem