Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Gần 11 giờ đêm, nghe âm thanh lạ từ nhà dưới, chị Hoa tỉnh giấc, choàng dậy bật công tắc điện nhưng không sáng.Bất ngờ từ trong bóng tối, một sát thủ bí ẩn giơ súng về phía chị, bóp cò rồi bỏ chạy. Chị Hoa kêu cứu và được các chiến sĩ biên phòng cùng hải quan gần đó đưa đi cấp cứu.
Mặc dù 18 viên đạn hoa cải vẫn nằm trong cơ thể, song các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Nghệ An khẳng định chị Hoa đã qua cơn nguy kịch.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.