Từ chuyện “thần đồng” Thái Sung bị bỏ rơi: Lỗi của cả nền thể thao

Lê Đức Thứ bảy, ngày 01/11/2014 07:36 AM (GMT+7)
Có một nỗi đau mà ít người để ý tới là một câu hỏi: Còn bao nhiêu “Thái Sung” lầm đường sau những quyết định rất thiếu bao dung của người lớn?
Bình luận 0

Những câu chuyện nóng hổi

Trong khuôn khổ bài viết này, chỉ có thể đề cập tới 3 trường hợp trước Thái Sung. Thứ 1, Công Phượng – cầu thủ đang “làm mưa làm gió” trên sân cỏ cả nước - sẽ đang làm công việc gì nếu anh không may mắn được Học viện HAGL-Arsenal JMG nhận, sau khi đã bị lò SLNA “lắc đầu”? Thứ 2, cô gái 22 tuổi vừa xuất thần đoạt Huy chương Bạc nhảy xa (thực tế là “rơi vàng”) ASIAD 2014 Bùi Thị Thu Thảo có thể lập kỳ tích đó được không nếu thiếu những người làm chuyên môn có tâm và có tầm kịp thời động viên để cô tiếp tục theo đuổi sự nghiệp khi đã làm đơn xin nghỉ? Thứ 3 là trường hợp của cầu thủ Lee Nguyễn - người có tài năng và cũng có tâm với môn thể thao vua ở quê hương, nhưng anh không thể sống nổi ở V.League với lối chơi vô cùng bạo lực. Về Mỹ, Lee Nguyễn lại nhanh chóng khẳng định được mình ở giải nhà nghề MLS. Gần nhất, anh được bình chọn là cầu thủ hay nhất tháng 10.2014 trong màu áo New England Revolution. Cần nhớ, năm nay Lee mới 28 tuổi, đang bước vào độ chín của sự nghiệp. Và nếu tiếp tục chơi V.League, không biết bây giờ anh đang ở đâu?

img Nguyễn Thái Sung (trái) đang bị cả làng bóng đá Việt Nam “bỏ rơi”.  M.H

 

Điểm qua một vài ví dụ như thế để thấy chuyện thể thao Việt Nam bỏ sót tài năng là dễ nhận thấy. Đây là lỗi của cả hệ thống, không phải ngày một ngày hai có thể thay đổi được. Mà sẽ không bao giờ thay đổi được nếu thiếu những người có tâm. Điều đáng ngại nhất là: Ngay cả những cầu thủ đã khẳng định được năng khiếu, được những chuyên gia nước ngoài nhìn nhận tốt như Nguyễn Thái Sung, vậy mà vẫn không thể tồn tại ở V.League!

Thử hỏi, một cầu thủ 17 tuổi như Thái Sung (năm 2010), tả xung hữu đột vượt qua hơn 4.000 thí sinh đồng lứa tới từ các tỉnh thành trong nước, rồi thắng những điểm sáng đến từ những lò danh tiếng như Bayern Munich, AC Milan, Manchester United, Liverpool… thì đó có phải là “đồ bỏ” không? Hỏi câu này, thì người ngô nghê nhất cũng có thể trả lời: “Không”!

Ai “cứu” Thái Sung?

Như vậy, vấn đề đặt ra lúc này là ai dũng cảm cứu Thái Sung khỏi phận “cá chậu chim lồng”? Đến cả đại diện Học viện HAGL-Arsenal JMG còn nói thẳng không có ý định đàm phán với SHB.Đà Nẵng để mua Thái Sung!

Không có lửa thì làm sao có khói! Việc một số HLV, đồng nghiệp không thừa nhận về tài năng của Thái Sung cũng chẳng phải là vô cớ. Nhưng cái gốc vấn đề là từ đâu? Trò chuyện với phóng viên NTNN, HLV lão làng Vương Tiến Dũng nói: “Tôi không biết Thái Sung là ai và chưa từng được xem cậu ta chơi bóng. Nhưng bản thân tôi, khi nghe kể về một cầu thủ đã trải qua 3 năm đào tạo ở Học viện Aspire (Qatar), thì chắc chắn có thể dùng được. Cầu thủ trẻ mắc sai lầm, lúc này, lúc khác là chuyện có thể thông cảm. Những người lớn có tâm thì phải chỉ bảo cho người ta đi đúng đường chứ. Tôi nói thẳng, các em nếu có sai, thì đó là lỗi của người lớn. Các anh phải rộng lượng, bao dung chứ?”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hồng Thanh – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá SLNA chỉ nói khẽ: “Theo tôi, vấn đề là môi trường. Thái Sung không phù hợp với môi trường SHB.Đà Nẵng, thì tại sao không giải phóng hợp đồng cho cậu ta đến bến đỗ mới. Quan điểm của tôi, Thái Sung đến Học viện HAGL-Arsenal JMG là hợp lý nhất. Cầu thủ có tài năng đến mấy mà không có môi trường, không được thi đấu thường xuyên thì việc bị thui chột chỉ là vấn đề thời gian”.

Về phía câu lạc bộ chủ quản SHB.Đà Nẵng, ông Bùi Xuân Hòa – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thể thao SHB.Đà Nẵng tỏ ra khá bức xúc: “Chúng tôi không bỏ phí tài năng nào cả. Tài năng thì phải thể hiện trên sân cỏ, nếu Thái Sung có tài năng thật thì đã có nhiều đội đến đặt vấn đề chuyển nhượng. Nhưng lúc này, có thấy đội nào hỏi mua đâu? Ai bảo chúng tôi không tạo điều kiện cho Thái Sung? Chúng tôi đã tạo điều kiện ra sao chẳng lẽ phải báo cáo với báo chí à?”.

 Bản thân Thái Sung khi tâm sự với báo chí đã mong muốn thoát khỏi SHB.Đà Nẵng nhưng không biết làm cách nào để thoát. Em mong muốn được chơi bóng, dù chỉ là ở đội V.League, hạng Nhất. Và khi cả làng bóng đá phớt lờ với Thái Sung, không có “rung động” gì, thì đúng là chí nguy rồi!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem