Từ đôi chân tật nguyền trở thành nhà "sáng chế", nuôi lợn giỏi

Hồ Văn Chủ nhật, ngày 04/03/2018 19:15 PM (GMT+7)
Dù bị tật nguyền, nhưng với nghị lực phi thường, anh Võ Phú Cường (sinh năm 1970, ở xã Bình Trung, huyện Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu) đã vượt qua khó khăn, trở thành một điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.
Bình luận 0

Quê gốc Nghệ An, sinh ra và lớn lên tại xã Bình Giã, từ thuở lọt lòng, từng bước chân khó nhọc đã theo suốt quãng đời của anh Cường trên con đường mưu sinh lập nghiệp.

Lập thân từ nghề sửa xe đạp

Không đi lại được bình thường như bạn bè cùng trang lứa nên học nghề gì với Võ Phú Cường cũng là một bài toán khó. Sau nhiều lần suy nghĩ, anh quyết định chọn nghề sửa xe đạp.

img

Sau khi xong việc tại trại chăn nuôi lợn, anh Cường lại ra tiệm sửa chữa xe đạp cho khách.   Ảnh: H.V

Năm 1996, sau khi lập gia đình, anh thuê một mảnh đất nhỏ ở thôn 1, xã Bình Trung để mở tiệm sửa chữa xe đạp. Sau gần 10 năm chịu thương chịu khó làm ăn, gia đình anh đã tích lũy vốn liếng để mua được một lô đất hơn 100m2 ở xã Bình Trung trước sự thán phục của người dân trong vùng. Với anh, những bước đi tự lập đầu tiên dù nhiều gian truân nhưng lại là niềm vui, niềm tự hào khi tự mình đứng vững trên đôi chân tật nguyền.

Tâm sự về chuyện nghề và chuyện đời, Võ Phú Cường chia sẻ: “Những người khuyết tật như chúng tôi, học nghề gì, làm ở đâu, có được xã hội chấp nhận hay không là điều vô cùng quan trọng. Đã có lúc nghĩ mình là người vô ích, bởi khi học nghề và làm nghề đối với mình quá khó khăn, chỉ ước sao có đôi chân lành lặn”.

"Với nghị lực của một người thanh niên “tàn nhưng không phế”, anh Võ Phú Cường xứng đáng là tấm gương của người tàn tật tiêu biểu vươn lên thoát nghèo và làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương Châu Đức”.

Ông Lương Văn Thăng -
Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Sau thời gian học hỏi kinh nghiệm, trau dồi tay nghề, tạo uy tín trong công việc, anh mở thêm một cơ sở kinh doanh xe đạp tại xã Bình Trung. Không những thế, anh còn dạy nghề miễn phí cho hàng chục thanh niên để họ có việc làm ổn định. Riêng tại cơ sở của anh, 2 lao động có việc làm thường xuyên, với mức thu nhập gần 6 triệu đồng/người/tháng.

Trở thành nông dân nuôi lợn giỏi

Quyết tâm mở rộng sản xuất, năm 2010, anh mua vật tư về tự hàn khung sắt, lợp mái tôn,… làm chuồng trại chăn nuôi lợn. Khởi đầu, vợ chồng anh chỉ nuôi vài con nái, sau phát triển đàn lên gần 200 con, trong đó có 20 con lợn nái sinh sản. Những năm lợn được giá, chỉ riêng từ lợn thịt, lợn giống, sau khi trừ chi phí, gia đình anh Cường thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm. Ngoài ra, bản thân anh và gia đình còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Tại hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước (giai đoạn 2010 – 2015) vào năm 2016, anh Võ Phú Cường là một trong hàng ngàn hội viên nông dân của huyện Châu Đức được chọn là gương sáng về nghị lực vượt lên số phận và khẳng định khả năng của bản thân trên hành trình lập nghiệp. Đến nay, anh vẫn giữ vững danh hiệu Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi của huyện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem