Từ EURO, World Cup đến Copa America: Lời nguyền với các đội chơi chung kết ở sân nhà

Minh Tú Chủ nhật, ngày 11/07/2021 21:25 PM (GMT+7)
Một lời nguyền chưa có lời giải là các đội chơi chung kết trên sân nhà ở các giải đấu lớn như EURO, World Cup hay Copa America thường để thua.
Bình luận 0

Được chơi trên sân nhà luôn mang đến những lợi thế rất lớn từ các cầu thủ quen với sân đấu của họ. Họ có thể sút mà không cần nhìn về hướng khung thành. Các cầu thủ nhận được sự cổ vũ lớn từ khán giả nhà, hoặc trọng tài bị gây sức ép mà không dám nặng tay với cầu thủ của đội chủ nhà...

Neymar và đồng đội đã ôm hận trên sân nhà trước Argentina.

Neymar và đồng đội đã ôm hận trên sân nhà trước Argentina.

Tuy nhiên, không vì thế mà người hâm mộ Anh sớm mừng rỡ... vì có một lời nguyền vẫn chưa có lời giải rằng các đội chơi chung kết trên sân nhà ở các giải đấu lớn như EURO, Wordl Cup hay Copa America thường là đội thua cuộc. Một minh chứng rõ ràng nhất là trận chung kết Copa America diễn ra vào sáng nay khi Brazil hùng mạnh chơi áp đảo toàn diện nhưng vẫn để thua Argentina.

Để lấy dẫn chứng công bằng cho lời nguyền này, chúng ta sẽ điểm qua những trận đấu trong quá khứ.

World Cup 1950: Uruguay 2-1 Brazil tại Rio de Janeiro

Trên sân Maracana lừng danh, người hâm mộ đã chứng kiến đội chủ nhà Brazil rất mạnh chịu thất bại. Vào ngày 16/6/1950, trong trận đấu quyết định của giải vô địch thế giới lần thứ tư, Uruguay đăng quang lần thứ hai trong lịch sử.

Các khán đài Maracana như bùng nổ khi Friaca giúp Brazil dẫn trước ở đầu hiệp 2, nhưng cuộc lội ngược dòng với 2 pha lập công của Schiaffino và Ghiggia đã mang lại cho Uruguay chức vô địch thế giới.

World Cup 1958: Brazil 5-2 Thụy Điển tại Solna

Từ EURO, World Cup đến Copa America: Lời nguyền với các đội chơi chung kết ở sân nhà - Ảnh 2.

Thụy Điển đánh bại Brazil hùng mạnh.

Vết thương Maracana đã được Brazil chữa lành sau 8 năm. Selecao đã ăn mừng chức vô địch thế giới đầu tiên trên sân của chủ nhà Thụy Điển. Nếu đây là giải đấu mà Just Fontaine của Pháp gây kinh ngạc với 13 bàn thắng thì người hâm mộ còn chứng kiến một Pele bùng nổ khi còn rất trẻ.

Chàng trai 17 tuổi của Santos ghi 6 bàn thắng, bao gồm cú đúp trong trận chung kết. Vào thời điểm đó, Brazil là đội tuyển đầu tiên giành danh hiệu bên ngoài lục địa của mình, một chiến thắng cũng được công chúng Thụy Điển tán thưởng.

EURO 2004: Bồ Đào Nha 0-1 Hy Lạp tại Lisbon

Từ EURO, World Cup đến Copa America: Lời nguyền với các đội chơi chung kết ở sân nhà - Ảnh 3.

Câu chuyện thần thoại của Hy Lạp.

Không thể quên những gì đã xảy ra vào ngày 4/7/2004 tại sân vận động Da Luz, sân nhà của đội tuyển Bồ Đào Nha vào chung kết ở giải đấu lần thứ 12. Chiến thắng giật gân thuộc về Hy Lạp của Otto Rehhagel với bàn duy nhất của người hùng trận chung kết Angelos Charisteas.

Nếu Hy Lạp, nhân vật chính của một cuộc phiêu lưu thú vị, chống lại tất cả các tỷ lệ cược, thì sự đau khổ dành cho chủ nhà Bồ Đào Nha. Nước mắt đã rơi trên khuôn mặt của Cristiano Ronaldo khi đó mới 19 tuổi và ghi 2 bàn trong giải đấu.

EURO 2016: Bồ Đào Nha 1-0 Pháp tại Paris

Từ EURO, World Cup đến Copa America: Lời nguyền với các đội chơi chung kết ở sân nhà - Ảnh 4.

Bồ Đào Nha lên ngôi ở đất Pháp.

Một lần nữa trong trận chung kết EURO, lần này là tại Stade de France. Tuyển Pháp của Deschamps rất mạnh, trải qua một con đường gần như hoàn hảo, thuyết phục hơn nhiều so với Bồ Đào Nha vượt qua vòng bảng ở vị trí thứ ba và thắng Croatia, Ba Lan và Xứ Wales một cách khó khăn.

Nhưng vào ngày 10/7/2016, trong hiệp phụ, Eder ghi bàn thắng quyết định cho Bồ Đào Nha khi Cristiano Ronaldo bị chấn thương sớm từ trước đó.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem