Tự tử không thành vì New York... ngập rác

Thứ sáu, ngày 07/01/2011 11:24 AM (GMT+7)
Dân Việt - Một người đàn ông đã cố nhảy khỏi cửa số từ một tòa nhà cao tầng ở New York, Mỹ, để kết liễu đời mình, nhưng lại không chết vì mắc kẹt trong... đống rác đang ngổn ngang trong thành phố.
Bình luận 0

Vangelis Kapatos, 26 tuổi, nhảy từ tầng chín xuống đất nhưng lại bị mắc kẹt trong những túi rác khổng lồ. Kapatos được đưa vào bệnh viện cấp cứu, và đã qua khỏi cơn nguy kịch.

img
Kapatos thoát chết nhờ những đống rác ngổn ngang này.

Phát ngôn viên cảnh sát thành phố New York cho biết: "Anh ấy đã "hạ cánh" trên một đống rác - đó là lý do duy nhất anh còn sống".

Dì của Kapatos cho biết, những ngày vừa qua, rác ngập thành phố khiến người dân hết sức bất bình. Tuy nhiên, với bà đó lại là một điều may mắn, nhờ những túi rác, mạng sống của người cháu trai đã được giữ lại.

>> Choáng váng tận thấy New York chìm trong rác

Sau cơn bão ngày 26-12, có đến hàng ngàn túi rác được chất đống làm tắc nghẽn nhiều vỉa hè ở thành phố New York.

Thị trưởng New York Michael Bloomberg đã bị chỉ trích vì phản ứng chậm chạp trước “thảm họa” rác. Ông đã thừa nhận việc xử lý hậu quả của cơn bão là "không đầy đủ và không thể chấp nhận”.

Theo Sky
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem