Từ “Vua” về nhì... đến tấm Huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế

Cảnh Thắng Thứ bảy, ngày 22/07/2017 14:51 PM (GMT+7)
“Tối hôm qua khi nghe tin con đạt điểm cao trong kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế tổ chức tại Brazil, tôi cùng chồng không sao chợp mắt được. Sáng sớm nay, nhận được thông tin của con gọi về báo “con có vàng rồi mẹ ơi” thì quá vui sướng và hạnh phúc vì ước mơ của con bấy lâu nay đã được toại nguyện...” chị Trần Thị Việt Hà – mẹ của học sinh Nguyễn Cảnh Hoàng chia sẻ.
Bình luận 0

Từ sáng sớm ngày 22.7, ngôi nhà nhỏ trên đường Hồ Bá Kiện, thuộc khối 10, phường Quán Bàu, TP.Vinh (Nghệ An) luôn ngập tiếng cười. Tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi vì gia đình nhận những lời chúc tốt đẹp nhất đến từ anh em, bạn bè, đồng nghiệp cùng thầy cô giáo...

img

Bố mẹ, chị gái em Nguyễn Cảnh Hoàng rất vui mừng khi nhận được thông tin em đạt Huy chương Vàng Olympic Toán Quốc tế tổ chức tại Brazil.

Thành quả của niềm đam mê Toán học

Chị Trần Thị Việt Hà – mẹ em Nguyễn Cảnh Hoàng bồi hồi cho biết: “Từ tối hôm qua, vợ chồng tôi có gọi điện cho cháu và cháu có thông báo số điểm thi của con là 28 điểm, lúc đó gia đình tôi vô cùng vui sướng. Bởi với số điểm đó, tôi nghĩ con mình sẽ có vàng rồi. Cảm giác vui sướng hạnh phúc này gia đình tôi đã chờ đợi từ lâu lắm rồi.  Thành quả của 12 năm đèn sách của con như vậy quả thật là tuyệt vời. Chúc mừng con, chúc mừng sự nỗ lực tuyệt vời của con đã đem lại niềm vui sướng, tự hào cho gia đình...”

Ngay sau khi nhận được thông tin cháu Nguyễn Cảnh Hoàng vừa giành Huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế năm 2017 tổ chức tại Brazil, rất nhiều người thân và bạn bè cùng như thầy cô giáo có gọi điện đến chúc mừng gia đình.

Chia sẻ bí quyết học Toán của con anh Nguyễn Cảnh Cường bố em Nguyễn Cảnh Hoàng xúc động nhớ lại: “Ngay từ hồi học mẫu giáo, cháu đã tư duy đến các con số, đặt biệt rất thích môn Toán. Sau đó gia đình biết cháu rất có tố chất thông minh và biết tư duy về các phép tính. Ngay từ lớp 1, lớp 2 cháu đã thông thạo về các phép tính cộng trừ, đặc biệt trong thời gian này cháu đã thuộc lòng bảng cửu chương. Đến năm lớp 4 các thầy cô giáo mới thực sự biết được sự thông minh, cách giải rất nhanh các bài toán khó của cháu. Và từ đó tài năng về Toán học của cháu mới được các thầy cô giáo biết đến và cố gắng phát huy cho cháu... ”.

img

Hai vợ chồng anh Nguyễn Cảnh Cường và chị Trần Thị Việt Hà vui mừng khi chia sẻ với PV báo Dân Việt về thành tích học tập của con.

Trong khi đó em Nguyễn Thị Quỳnh Trang (SN 1995) – chị gái em Hoàng (sinh viên năm thứ 4, khoa Răng - Hàm - Mặt trường Đại học Y Hà Nội) xúc động cho biết: “Từ nhỏ, do công việc bận rộn của cha mẹ, nên 2 chị em tự ý thức tự học là chính. Năm ngoái thấy em tâm sự và tự hứa với mình sẽ quyết tâm thi vào đội tuyển Toán Quốc gia rồi đạt thứ hạng cao trong kỳ thi Toán Quốc tế năm nay nên tôi mừng thầm. Em đặt kỳ vọng cho mình như thế, lúc đó tôi chỉ biết động viên em cố gắng tập trung để thực hiện được ước mơ của mình mà thôi. Bây giờ tấm Huy chương Vàng Olympic Toán học Quốc tế mà em mơ ước bấy lâu nay đã thực hiện được rồi, chị chúc mừng em nhiều lắm...”

“Trong 12 năm học, Hoàng chủ yếu là tự học. Em tự vạch những mục tiêu để phấn đấu và đạt được thành tích cao như ngày hôm nay...”, Quỳnh Trang cho biết thêm.

“Vợ chồng tôi do công việc cơ quan bận rộn, nhiều lúc không quan tâm đến việc học hành của con cái. Cũng chỉ nhắn nhủ các cháu cố gắng học tập thật tốt để khỏi phụ tấm lòng của bậc làm cha, làm mẹ. Gia đình tôi không có gì nhiều, chỉ đầu tư cho các con bằng tình thương mà thôi, đồng thời mong muốn các con cố gắng học tập thật tốt...”, anh Nguyễn Cảnh Cường tâm sự.

“Vua” về nhì... đến tấm Huy chương Vàng Olympic Toán học

Trong suốt 12 năm học, em Nguyễn Cảnh Hoàng, học sinh lớp 12A1 Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) luôn là học sinh giỏi, học sinh xuất sắc của lớp và của trường. Thành tích cao là vậy, tuy nhiên trong suốt những năm được chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi thành phố, tỉnh và Quốc gia em Nguyễn Cảnh Hoàng luôn là học sinh về nhì. Nhưng trong kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế tổ chức tại Brazil lần này, em như đã vượt qua “lời nguyền” của số phận, từ “vua về nhì” giờ đây em đã đạt được tấm Huy chương Vàng Olympic Toán học.

Anh Nguyễn Cảnh Cường kể: “Suốt 12 năm đèn sách, cháu Hoàng luôn là học sinh về nhì trong các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, học sinh giỏi Quốc gia. Năm học (2015-2016 và 2016 - 2017) cháu đạt 2 giải nhì môn Toán Quốc gia, 2 năm đạt giải nhì môn Toán tỉnh, 2 năm giải nhì kỳ thi Toán Quốc tế các thành phố...”

“Suốt 12 năm học vợ chồng tôi không bao giờ tạo áp lực cho con trong vấn đề học tập hay thi cử. Tôi và chồng chỉ biết động viên, định hướng cho con còn lại mọi việc đều tự cháu nó nỗ lực phấn đấu”.

img

Chị gái em Nguyễn Cảnh Hoàng rất vui mừng vì thành tích học tập xuất sắc của em trai mình.

“Tính đến hôm nay là tròn 82 ngày Hoàng rời xa gia đình để tập trung vào ôn luyện cho kỳ thi Olympic Toán học quốc tế lần thứ 58 năm 2017. Tôi rất nhớ cháu, chắc ngày mai gia đình tôi sẽ ra Hà Nội để được đón cháu, được ôm nó trong vòng tay của mình...”, chị Hà xúc động nói.

Được biết năm học 2016-2017, em Nguyễn Cảnh Hoàng đạt giải nhì môn Toán cấp Quốc gia do vậy em được tuyển thẳng vào Đại học. Gia đình cho biết em nộp hồ sơ vào Khoa tài năng của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.  

“Hoàng ước mơ sau này làm thầy giáo, truyền thụ những gì học được cho các em học sinh. Tuy nhiên, con đường phấn đấu của em sau này còn dài, và ước mơ đó có thể trở thành hiện thực được hay không cũng tùy thuộc vào con, tùy thuộc vào nỗ lực phấn đấu của con trong chặng đường dài sắp tới...” Chị Trần Thị Việt Hà chia sẻ.

Được biết, trong kỳ thi Olympic Toán học quốc tế lần thứ 58 năm 2017 của đội tuyển quốc gia Việt Nam, có 6/6 thí sinh dự thi đều đoạt Huy chương, gồm: 4 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 01 Huy chương Đồng.   

Trong đó, Huy chương vàng thuộc về các em: Hoàng Hữu Quốc Huy, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Bà Rịa - Vũng Tàu); Lê Quang Dũng, học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa); Nguyễn Cảnh Hoàng, lớp 12 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An); Phan Nhật Duy, lớp 12 Trường THPT chuyên Hà Tĩnh (Hà Tĩnh). Huy chương bạc thuộc về Phạm Nam Khánh, lớp 11, Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam (Hà Nội). Huy chương đồng thuộc về em Đỗ Văn Quyết, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc (Vĩnh Phúc).

Với kết quả này, Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Toán học quốc tế năm 2017 đứng thứ 3 trên tổng số 112 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, chỉ đứng sau Hàn Quốc và Trung Quốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem