Tức giận, đau đớn, bí ẩn trong thảm án 'Ngôi nhà kinh hoàng' khiến 19 phụ nữ, trẻ em bị giết ở Ấn Độ

Phương Đăng (theo Independent) Thứ năm, ngày 19/10/2023 20:05 PM (GMT+7)
Sự tức giận, đau buồn và những câu hỏi chưa có lời giải đáp vẫn không ngừng nổi lên ở Ấn Độ khi các nghi phạm thảm án "Ngôi nhà kinh hoàng" vừa được tuyên trắng án.
Bình luận 0
Tức giận, đau đớn, bí ẩn trong thảm án 'Ngôi nhà kinh hoàng' khiến 19 phụ nữ, trẻ em bị giết ở Ấn Độ - Ảnh 1.

Nghi phạm Surinder Koli trong vụ thảm án 'Ngôi nhà kinh hoàng'. Ảnh Independent

Hai thập kỷ sau vụ sát hại khủng khiếp ít nhất 19 phụ nữ và trẻ em làm rung chuyển Ấn Độ, một tòa án vừa tuyên trắng án cho các nghi phạm chính - một doanh nhân giàu có và một nam giúp việc gia đình đang sống cùng ông ta - khiến gia đình các nạn nhân bị sốc, theo Independent.

Ít nhất 19 trẻ em và phụ nữ trẻ đã liên tục biến mất khỏi ngôi làng nhỏ Nithari ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ vào năm 2005. Các gia đình đau khổ đã nộp đơn cầu cứu cảnh sát và tìm kiếm các khu vực xung quanh nhưng người thân của họ không bao giờ quay trở lại.

Sau đó, vào khoảng giữa năm 2005 và 2006, các bộ phận cơ thể bị chặt rời của những người mất tích bắt đầu xuất hiện trong cống rãnh quanh nhà của doanh nhân Moninder Singh Pandher, khiến dân làng và sau đó, cả đất nước Ấn Độ kinh hoàng.

Sau nhiều thủ tục pháp lý khác nhau vào năm 2009, một tòa án đặc biệt của Cục Điều tra Trung ương đã kết án tử hình cả Pandher và Surinder Koli, người giúp việc sống cùng ông này vì liên quan đến vụ giết người. Nhiều bộ phận cơ thể người được nhét trong túi cũng được tìm thấy được chôn ở sân sau của nhà doanh nhân Pandher và bị vứt ở các cống rãnh trong ngôi làng ở ngoại ô Delhi.

Vào thời điểm bị bắt, Koli bị buộc tội giết người, bắt cóc, hãm hiếp và tiêu hủy bằng chứng trong khi Pandher phải đối mặt với tội buôn bán nội tạng phi đạo đức.

Tức giận, đau đớn, bí ẩn trong thảm án 'Ngôi nhà kinh hoàng' khiến 19 phụ nữ, trẻ em bị giết ở Ấn Độ - Ảnh 2.

Ảnh đồ họa 2 nghi phạm Moninder Singh Pandher và Surinder Koli. Ảnh IT

Tuy nhiên, vào ngày 16/10, một tòa án Ấn Độ đã trả tự do cho cả hai người đàn ông do thiếu bằng chứng - trước sự bàng hoàng và kinh ngạc của gia đình các nạn nhân hai thập kỷ sau thảm án giết người hàng loạt. Tòa án đã tuyên trắng án cho bị cáo chính Koli lẫn Pandher khi mà trước đó những người này đã bị tuyên tử hình.

“Hàng ngày ngồi ăn tối cùng nhau, tôi vẫn dành một đĩa cho con gái. Tôi tưởng tượng còn vẫn ở đây với chúng tôi, nhưng tôi không thể thay đổi được thực tế phũ phàng”, một người phụ nữ 60 tuổi có con gái 10 tuổi nằm trong số nạn nhân chia sẻ với Indian Express.

Ngôi nhà của Pandher từng được giới truyền thông địa phương mệnh danh là “Ngôi nhà kinh hoàng” khi thông tin chi tiết về các vụ cưỡng hiếp và giết người được công khai. Cảnh sát vào thời điểm đó cũng tiết lộ rằng, nghi phạm Koli bị cáo buộc đã dụ dỗ, tấn công tình dục và sát hại các nạn nhân.

Một thân nhân nạn nhân khác ở Nithari, người đã mất con, đã ném đá vào nhà Pandher sau khi ông biết tin 2 nghi phạm được trắng án. “Hiện tại tôi không thể nói được gì, sự đau đớn rất lớn", ông nói.

Vụ giết người ở Nithari cũng đã tác động rất đến tên tuổi ngôi làng, khiến nó gánh chịu tai tiếng rộng rãi. Người dân địa phương cho biết ngôi làng của họ sẽ mãi mãi gắn liền với những tội ác khủng khiếp.

Năm 2011, khi BBC đến thăm ngôi làng, cha của một nạn nhân tên là Pappu Lal nói: “Chúng tôi vẫn còn tức giận. Mỗi khi nghĩ đến con, tôi lại thấy thương xót, tôi như muốn khóc. Và bất cứ khi nào tôi nhìn thấy D5 (số nhà của Pandher) tôi đều cảm thấy muốn đốt cháy nó".

“Công lý vẫn chưa được thực thi và sự thật vẫn chưa được phơi bày", ông nói thêm.

Trước đó, Koli bị cáo buộc đã dụ dỗ trẻ em đến D5 bằng cách cho chúng kẹo và sôcôla. Vào năm 2017, nghi phạm thú nhận đã bóp cổ trẻ em và phụ nữ, ăn thịt nạn nhân, và chặt xác. Tuy nhiên, trong phiên tòa, nghi phạm đã rút lại lời thú tội và cho rằng mình đã bị cảnh sát tra tấn để khai như vậy.

Vào năm 2014, cả Pandher và Koli đều nộp đơn xin ân xá sau khi bị kết án tử hình nhưng bị từ chối. Ở Ấn Độ, chỉ những kẻ bị kết án trong những vụ án “hiếm cực hiếm” mới bị tuyên án tử hình.

Tuy nhiên, vụ giết người kinh hoàng được cho là đã phơi bày những vấn đề phổ biến ở Ấn Độ – bất bình đẳng xã hội, những thiếu sót của cảnh sát và hoàn cảnh khó khăn của trẻ em – đặc biệt là người nghèo.

Hôm thứ Hai, sau khi tòa án Allahabad tuyên trắng án cho 2 nghi phạm này, người dùng mạng xã hội ở Ấn Độ đã bày tỏ sự tức giận và thất vọng và cho rằng, "thật không thể hiểu nổi" vì sao các nghi phạm có thể thoát tội”.

“#Nitharicase (vụ thảm án "Ngôi nhà kinh hoàng) phản ánh tình trạng khủng khiếp của các cơ quan điều tra của chúng tôi. Sau 20 năm, các gia đình nghèo được biết rằng các công tố viên đã không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào chống lại nghi phạm. Chưa kể, làm thế nào để tòa án chuyển từ án tử hình sang vô tội?”, một người dùng mạng xã hội viết.

"Làm sao có thể? Tôi đã sống trong đau khổ nhiều năm và bây giờ, càng đau đớn. Những kẻ đó sát hại con gái tôi, họ phải bị đưa ra công lý. Họ đã hủy hoại cuộc sống của nhiều gia đình”, một phụ huynh nạn nhân ở Nithari nói.

Luật sư của Pandher cho biết ông này hiện có thể sẽ được tự do, trong khi Koli sẽ tiếp tục thụ án chung thân trong một vụ án khác liên quan đến thảm án Nithari.

Trong phán quyết hôm thứ Hai 16/10, các thẩm phán của Tòa án Tối cao Allahabad nói rằng sau khi đánh giá các bằng chứng sẵn có, “cơ quan công tố đã không chứng minh được tội lỗi của bị cáo…".

Các thẩm phán chỉ trích nặng nề cuộc điều tra của cảnh sát Nithari, nói rằng nó liên quan đến “những sai sót nghiêm trọng” và dựa trên “nhiều loại suy luận”.

Theo thẩm phán, cuộc điều tra đã thất bại và các quy tắc cơ bản về thu thập bằng chứng đã bị vi phạm một cách trắng trợn.

"Đối với chúng tôi, có vẻ như cuộc điều tra đã chọn con đường dễ dàng là kết tội một người giúp việc nghèo mà không quan tâm đúng mức đến việc điều tra các khía cạnh nghiêm trọng hơn về khả năng liên quan đến hoạt động buôn bán nội tạng có tổ chức”, phán quyết nêu rõ.

Cảnh sát chưa xác định được nghi phạm nào khác liên quan đến thảm án này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem