“Tùng xẻo” heo, gà, tàn sát lợn

Thứ tư, ngày 20/03/2013 06:27 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thời gian qua, người dân nuôi bò ở Trà Vinh và Vĩnh Long hết sức lo sợ với băng trộm chuyên trộm đùi bò.
Bình luận 0

Thủ đoạn của bọn chúng vẫn là ban ngày dạo quanh những nơi nuôi bò để xem xét tình hình, sau đó lợi dụng lúc đêm khuya, dắt bò đến một nơi vắng vẻ rồi xẻo... 4 cái đùi.

Cứ nhắc lại chuyện cũ, ông Nguyễn Văn Hải, xã Mỹ An, huyện Mang Thít lại run rợn người. Gia đình ông có nuôi 6 con bò, cột ở khoảng đất trống cạnh nhà. Như thường lệ, sáng sớm ông Hải ra dắt bò đi ăn cỏ thì thấy thiếu 1 con, ông lần tìm và thấy con bò đã bị cắt mất 4 đùi.

Không chỉ “tùng xẻo” đùi bò, bọn “nông tặc” còn phá phách, tàn sát không thương tiếc nhiều loại gia súc, gia cầm khác.

Tại Vĩnh Long, vụ việc ném đá vào nhà và trại gà 36.000 con của bà Trần Thị Vân (ở xã Song Phú, Tam Bình, Vĩnh Long) đã xảy ra mấy tháng nay làm nóc nhà và vách tre bị thủng, khiến đàn gà không đẻ trứng...

Trước đó, chuồng heo nhà ông Nguyễn Văn Dững (ở ấp Mỹ Thới 1, xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) bị người xấu đột nhập tàn sát làm 1 con chết, 6 con bị thương, tổng thiệt hại hơn 4 triệu đồng. Vụ việc làm chấn động cả vùng quê nghèo vì sự táo tợn và nhẫn tâm của kẻ xấu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem