Tuổi học trò

  • Mỗi con người đều có ký ức. Nhiều loại ký ức. Tuổi thơ, tuổi học trò, tuổi yêu, tuổi hoa niên. Ký ức về ăn uống gì đó, đi chơi đâu đó, quen biết ai đó. Trong ăn uống, ký ức khó phai nhạt nhất là về kem và sữa, nhất là đối với những người từng trải qua thời cả xã hội khốn khó.
  • Những bậc thềm giản dị ở mọi góc phố của Hà Nội là nơi nghỉ ngơi của biết bao người bán hàng rong, để an ủi nỗi niềm, vỗ về tâm trạng họ sau những lắng lo thường nhật.
  • Cứ mỗi độ hè về, từng góc phố, các nẻo đường TP Huế lại ngập tràn sắc đỏ của hoa phượng. Phượng đỏ rực cả một màu đầy sức sống mãnh liệt khiến lòng người không khỏi xao xuyến. Phượng gắn với tuổi học trò, báo hiệu năm học kết thúc, mùa hè bắt đầu.
  • Nha Trang vào những ngày này nắng rất đẹp, biển vỗ nhẹ thì thầm và gió lướt ngang những con đường thơm mùi cỏ cây. Mùa lá đỏ đã về ngang phố.
  • Sáng 27/11, giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXI - 2022 Cúp Number 1 Active đã chính thức khởi động những trận đấu đầu tiên. Lễ khai mạc thu hút gần 2.000 cầu thủ cùng đông đảo thầy cô giáo, học sinh và các cổ động viên đến từ 82 trường THPT trên địa bàn Hà Nội.
  • Những ngày cuối tháng 5 này, ở Hà Nội người ta gọi là mùa trưởng thành. Mùa để những thầy cô giáo, trao những kiến thức cuối cho học trò. Những bậc cha mẹ gửi yêu thương sâu kín tới con cái. Những bức ảnh đẹp nhất, những kỷ niệm trong sáng nhất, rồi cả những tình cảm sâu lắng nhất được trao cho nhau.
  • Webdrama "Em là người anh thích" xoay quanh những câu chuyện gia đình, chuyện học đường của giới trẻ siêu giàu được mong chờ nhất mùa hè 2022.
  • Đọc bài về an toàn thực phẩm "Huyền thoại hạt chia, nỗi buồn hạt é" của chuyên gia Vũ Thế Thành, tự dưng nhớ lại một thời tuổi nhỏ thấy hột é là mê. Mà hột é cũng có chưn, biết đi tới các cổng trường để nhem thèm tụi nhỏ.
  • Chuyện phim xảy ra ở Nam bộ vào thời kỳ giai cấp địa chủ dựa vào thế lực thực dân Pháp để sống trên mồ hôi, nước mắt của tá điền. 38 tập phim của “Công tử miền Tây” đã tái hiện một cách sinh động cuộc sống nông thôn Nam bộ trong thế kỷ trước.
  • Không ai nghĩ rằng đây là loại quả lcho hạt làm mứt đặc sản đắt tiền, có khi lên tới 500-600 nghìn đồng/kg.