Tuổi thơ tôi

  • Tết Trung thu đang đến, khắp phố phường Hà Nội, các khu dân cư và thôn làng đã rộn ràng tổ chức vui đón Trung thu với nhiều hoạt động truyền thống. Năm nay, không khí của Trung thu truyền thống mang đến nhiều ký ức đẹp và những phút giây vui chơi ý nghĩa cho con trẻ.
  • Phiên chợ đồ chơi dành cho trẻ em mỗi năm chỉ mở duy nhất một phiên. Khách hàng của phiên chợ này là các em nhỏ. Phiên chợ có một không hai này có lẽ chỉ có ở vùng đất lúa Thái Bình.
  • “Quê hương ta bánh đa bánh đúc, nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt. Nơi tuổi thơ lạc vào giấc mơ…”. Bánh đúc – Món ăn bình dân, mộc mạc, mang hơi thở của hương đồng gió nội, là món quà quê thân thương, ký ức của tuổi thơ xưa xa lắc lơ.
  • Chỉ còn một tháng nữa là đến Tết Trung thu, nếu đang băn khoăn không biết nên đi chơi ở đâu thì dưới đây là một số điểm vui chơi giải trí ở Thủ đô để bạn tham khảo.
  • Câu chuyện xảy ra khi Chíp và Xì Trum cùng nhau đi bắt cua ở ngoài đồng. Do không có giỏ đựng nên Xì Trum để nhờ cua vào giỏ của Chíp. Vô tình sau đó, Chíp mang hết số cua về nhà để nấu canh mà không hề nói với ba rằng trong đó cũng có cua của Xì Trum.
  • Có mấy ai biết được, để có dòng sông quê mênh mang ấy, sông Bôi phải chắt chiu từng hạt nước từ nơi thượng nguồn.
  • Trong ký ức tuổi thơ tôi, một đứa trẻ sinh ra từ làng, tắm mát trên dòng sông quê những trưa hè, thì đồng bãi là nơi nuôi dưỡng tâm hồn thơ bé và chắp cánh cho những hoài bão bay xa.
  • Cứ mỗi lần nghe ai đó cất lên câu hát trên sông nước miền Tây, hoặc nhìn thấy những giề lục bình nổi trôi theo dòng nước là lòng tôi lại miên man nhớ về khúc sông quê có hoa lục bình tím, đẹp như bức tranh mà mộc mạc, thanh bình.
  • Hẻm là nơi chứa đựng bao câu chuyện đời, chuyện người. Con hẻm rêu phố cổ Hội An từ lâu được xem là một phần linh hồn không thể thiếu của nhịp sống nơi đây.
  • Ngày hè nắng nóng, nhưng những đứa trẻ vẫn nghịch ngợm, đùa vui cả ngày. Tiếng cười trong trẻo, hồn nhiên của đám trẻ chăn trâu bên sườn đồi như làm tan biến cái nóng, để rồi khi trời chiều lại về bên con suối mát thơ ngây.