Tướng Iran bị giết khi Israel tấn công mạng lưới đại diện của Tehran ở Trung Đông

PV (Theo Newsweek) Chủ nhật, ngày 29/09/2024 07:01 AM (GMT+7)
Truyền thông Iran đưa tin rằng, Israel đã giết chết Tướng Abbas Nilforoushan của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trong một cuộc ném bom tại thủ đô Beirut của Lebanon vào ngày 27/9, trong bối cảnh Israel đang tấn công mạng lưới đại diện của Tehran ở Trung Đông.
Bình luận 0
Tướng Iran bị giết khi Israel tấn công mạng lưới đại diện của Tehran ở Trung Đông - Ảnh 1.

Tướng Nilforoushan, 58 tuổi. Nguồn X

Tướng Nilforoushan, 58 tuổi từng là phó chỉ huy phụ trách hoạt động của Lực lượng Vệ binh, lực lượng bán quân sự của Iran. Ông giám sát lực lượng mặt đất của Lực lượng Vệ binh.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chưa xác nhận báo cáo về cái chết của Nilforoushan. Newsweek đã liên hệ với IDF, Bộ ngoại giao Iran và Đại sứ quán MỸ tại Lebanon qua email để xin bình luận.

Tờ báo nhà nước Tehran Times cho biết, Nilforushan đã chết trong cùng một cuộc không kích giết chết thủ lĩnh Hezbollah ở Lebanon, Hassan Nasrallah. Quân đội Israel trước đó đã tuyên bố rằng Nasrallah đã bị giết trong các cuộc không kích vào Beirut hôm thứ Sáu. Hezbollah cũng đã xác nhận cái chết của thủ lĩnh Nasrallah.

Được một số người coi là nhà lãnh đạo có sức lôi cuốn nhất trong mạng lưới các lực lượng ủy nhiệm thể hiện sức mạnh của Iran trên khắp Trung Đông, được gọi là Trục kháng cự, Nasrallah hiếm khi xuất hiện trước công chúng nhưng lại tạo dựng được một lượng người theo dõi đông đảo thông qua các bài phát biểu trên truyền hình.

Nasrallah lãnh đạo Hezbollah từ năm 1992 và với sự giúp đỡ của IRGC, ông đã giám sát việc xây dựng kho tên lửa khổng lồ và lực lượng của ông đã vượt xa quân đội Lebanon, trở thành một quốc gia trong một quốc gia.

Sau các báo cáo về cái chết của Nasrallah, Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã viết trên X rằng:  "Tất cả các lực lượng kháng chiến trong khu vực đều sát cánh và ủng hộ #Hezbollah". 

Khamenei cũng gọi các cuộc không kích của Israel nhằm vào Lebanon là "thiển cận và điên rồ".

Joel Rubin, cựu phó trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề của Hạ viện trong chính quyền Obama, đã nói với Newsweek qua tin nhắn văn bản vào cuối chiều thứ Bảy, "IRGC đã chứng kiến trực tiếp sự hủy diệt của hai lực lượng ủy nhiệm khủng bố hàng đầu của mình, Hamas và Hezbollah, và không thể làm gì để ngăn chặn điều đó. Sự bất lực của họ trước cuộc tấn công chưa từng có của Israel sẽ khiến tất cả các lực lượng ủy nhiệm khu vực của Iran phải run sợ trước viễn cảnh trở thành mục tiêu tiếp theo trong danh sách mục tiêu của Israel".

Ông tiếp tục: "Kết quả là Israel thực sự đang đạt được các mục tiêu quân sự của mình trước những mối đe dọa này. Do đó, (Thủ tướng Israel Benjamin) Netanyahu sẽ khôn ngoan khi tìm cách tận dụng những thành công này thành lợi ích ngoại giao để củng cố vị thế khu vực của Israel. Bây giờ là thời điểm, vì nếu chúng ta lao vào chiến tranh khu vực, cánh cửa sổ mới này sẽ khép lại và người Israel và người Ả Rập sẽ mất đi cơ hội có được nhiều an ninh hơn".

Israel và nhóm chiến binh Hezbollah của Lebanon đã đấu súng dữ dội kể từ khi các cuộc tấn công bằng thiết bị điện tử vào Hezbollah tuần trước đã giết chết hàng chục người và làm bị thương hàng nghìn người khác. Israel được cho là đã phát động cuộc tấn công tuần trước, nhưng họ vẫn chưa nhận trách nhiệm.

Mặc dù Hezbollah và Israel đã đấu súng trong 11 tháng giữa cuộc chiến của Israel với Hamas, một đồng minh của Hezbollah, ở Gaza, nhưng những leo thang gần đây giữa hai bên đã tạo ra mối lo ngại về một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn ở Trung Đông. Hamas là một phần trong mạng lưới đại diện của Iran.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkia đã tuyên bố sẽ trả thù cho các cuộc tấn công thiết bị điện tử và cái chết của Nilforoushan chắc chắn sẽ khiến tình hình ở Trung Đông leo thang hơn nữa.

Không nhắc đến tên Israel, Pezeshkian đã đăng trên X tuần trước rằng ông lên án "vụ ám sát hàng loạt phản bội do tổ chức khủng bố thực hiện thông qua vụ đánh bom các thiết bị liên lạc".

Bài đăng còn nói thêm rằng: "Chúa là đấng toàn năng và hay báo thù, kẻ phạm tội chắc chắn sẽ phải nhận sự trừng phạt thích đáng".

Sau vụ Israel ném bom đại sứ quán Iran tại Damascus vào tháng 4, Iran đã phóng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và đạn dược lơ lửng về phía Israel để trả đũa, nhưng đã bị đánh chặn.

Hamidreza Azizi, nghiên cứu viên tại Viện các vấn đề quốc tế và an ninh Đức (SWP) tại Berlin, trước đó đã nói với Newsweek vào thứ Bảy rằng điều này cho thấy các lựa chọn của Iran để trả đũa vụ ám sát Nasrallah khá hạn chế.

Máy bay không người lái sẽ không có tác dụng vì khoảng cách địa lý nên Tehran sẽ phải dựa vào tên lửa đạn đạo tiên tiến hơn, vốn có số lượng hạn chế, hoặc huy động các lực lượng ủy nhiệm khu vực trong Trục kháng chiến.

Iran hiện có hai lựa chọn. Cả hai đều rất tệ", Azizi nói. "Một là tham gia vào một cuộc chiến tranh. Bất kỳ động thái nào vào lúc này cũng sẽ gây ra phản ứng dữ dội của Israel và chuỗi hành động phản ứng chắc chắn sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh lớn hơn, và Israel đã nói rõ rằng họ đã sẵn sàng cho điều đó".

Azizi nói thêm rằng lựa chọn khác là "không làm gì cả và chỉ chờ đợi những nỗ lực quốc tế nhằm chấm dứt chiến tranh ở Gaza và Lebanon, điều này có vẻ không thực sự hiệu quả". Azizi cho biết điều này sẽ khiến Iran "mất tất cả các mặt trận mà họ đã xây dựng trong khu vực - từ Lebanon đến Syria".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem