Tương lai hồng

Thứ hai, ngày 28/06/2010 19:01 PM (GMT+7)
(NTNN) - Không được đánh giá cao trước thềm World Cup 2010, nhưng trong đêm 26-6, người Hàn Quốc đã khiến tất cả thế giới phải khâm phục (và sau cùng là tiếc nuối) sau 90 phút thi đấu đầy quả cảm trước Uruguay.
Bình luận 0
img
HLV tuyển Hàn Quốc Huh Jung-moo động viên các cầu thủ sau trận thua Uruguay.

Nếu nhìn cách tiếp cận trận đấu của đội bóng xứ sở kim chi trước Hy Lạp, Argentina, Nigeria ở vòng bảng, thì nhiều người đã đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Hàn Quốc có sự tự tin, sẵn sàng chơi sòng phẳng với những đối thủ lớn.

Nó khác hẳn với cách họ thường đặt mình ở thế "cửa dưới" như trước đây (ngay cả khi Hàn Quốc lọt tới bán kết World Cup 2002-nơi họ là đồng chủ nhà). Hàn Quốc tại World Cup 2010 có thể chơi không chiến hiệu quả với những bàn thắng của Lee Jung Soo, Lee Chung Yong.

Họ có thể tận dụng triệt để những tình huống đá cố định mà pha đá phạt hàng rào đẳng cấp của Park Chu Young là một ví dụ... Buồn cho Hàn Quốc, nhưng với những gì đã thể hiện, họ có quyền tin vào một tương lai màu hồng.

May mắn hơn Hàn Quốc, những nỗ lực không biết mệt mỏi của Ghana - đại diện duy nhất còn lại của châu Phi tại World Cup 2010 đã được đền đáp xứng đáng. Thầy trò HLV Milovan Rajevac đã không chỉ đá cho riêng mình, mà còn chiến đấu vì niềm kiêu hãnh của cả lục địa đen. Thắng lợi trước người Mỹ tối 26- 6, Ghana đã đi vào lịch sử với tư cách đội bóng châu Phi thứ 3 lọt vào tứ kết một kỳ World Cup, sau Cameroon (1990), Senegal (2002).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem