Tượng nàng tiên cá nổi tiếng ở Đan Mạch bị phá hoại

Thứ sáu, ngày 03/03/2023 06:55 AM (GMT+7)
Tượng Nàng Tiên Cá nổi tiếng của nhà văn Hans Christian Andersen, một trong những địa điểm thu hút du khách lớn nhất ở Copenhagen, Đan Mạch đã bị phá hoại. Cụ thể, tảng đá mà nàng tiên cá này an tọa, đã bị sơn lên với màu sắc của cờ Nga.
Bình luận 0

Bức tượng bằng đồng cao 1,65 mét (5,4 feet)  thường xuyên bị phá hoại này được đặt tại lối vào cảng Copenhagen. Hiện vẫn chưa rõ thời điểm vụ hành động xấu xảy ra. Tảng đá đã được sơn vằn trắng, xanh và đỏ. Chưa có ai đứng ra chịu trách nhiệm cho hành động này.

Tượng nàng tiên cá nổi tiếng ở Đan Mạch bị phá hoại - Ảnh 1.

Tượng nàng tiên cá bị phá hoại. (Ảnh: IT).

Tượng nàng tiên cá nổi tiếng ở Đan Mạch bị phá hoại

Bức tượng được tạo ra để tưởng nhớ nhà văn Andersen người Đan Mạch. Nó đã trở thành mục tiêu của những kẻ phá hoại từ lâu. Năm 1964, bức tượng bị đẩy xuống biển bởi một nhóm sinh viên Đức. Năm 1984, đầu bức tượng bị cưa đứt. Năm 1990, bức tượng bị sơn màu đỏ bởi các nhà hoạt động chống chiến tranh. Năm 2003, 2007 và 2010, bức tượng liên tục là nạn nhân của các hoạt động chính trị.

Bức tượng bằng đồng này được dựa trên câu chuyện của một công chúa tiên cá con của một vị vua biển huyền thoại, theo câu chuyện của Hans Christian Andersen, cô công chúa này đã yêu một hoàng tử và mong muốn trở thành người.

Thực ra, nàng tiên cá là nhân vật có gắn bó với Copenhagen, không chỉ bởi câu chuyện của Andersen. Một số câu chuyện như "Agnete and the Merman", một bản ballad của Đan Mạch thời trung cổ, kể về câu chuyện của con gái một nông dân tên là Agnete, người bị một người cá bắt cóc và đưa đến cung điện dưới nước của hắn. Ở đó, cô yêu chàng tiên cá và sinh cho anh ta một đứa con. Tuy nhiên, cuối cùng cô ấy cũng trở lại mặt đất và đoàn tụ với gia đình.

"Nàng tiên cá của Helsingør", Helsingør là một thành phố nằm ở phía bắc Copenhagen và nổi tiếng với lâu đài Kronborg, là bối cảnh của vở kịch Hamlet của Shakespeare. Theo truyền thuyết địa phương, một nàng tiên cá đã từng xuất hiện trước một ngư dân ở bến cảng và nói với anh ta rằng thành phố sẽ trở nên thịnh vượng nếu anh ta xây dựng một nhà thờ tại nơi nàng đã xuất hiện.

"Con gái của vua biển", đây là một câu chuyện về nàng tiên cá khác của Hans Christian Andersen, kể về một nàng tiên cá đem lòng yêu một hoàng tử loài người và sẵn sàng thỏa thuận với một phù thủy biển để trở thành con người. Tuy nhiên, để đổi lấy đôi chân của mình, phù thủy biển yêu cầu giọng nói của nàng tiên cá.

Những câu chuyện này đã được truyền qua nhiều thế hệ và trở thành một phần quan trọng trong văn hóa và lịch sử của Copenhagen.

Trọng Hà (AP)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem