Tuyển thủ nữ Tuyết Dung: “Con đường bóng đá của tôi luôn có hình bóng bố”

Long Nguyên Thứ tư, ngày 17/05/2023 11:59 AM (GMT+7)
Tại buổi giao lưu trực tuyến với Dân Việt cùng 2 đồng đội ở ĐT nữ Việt Nam là Thái Thị Thảo và Thanh Nhã, tuyển thủ Tuyết Dung đã có những chia sẻ rất xúc động.
Bình luận 0

Tuyết Dung nhớ nhiều kỷ niệm về bố

Ở môn bóng đá nữ SEA Games 32, ĐT nữ Việt Nam đã xuất sắc bảo vệ thành công HCV. Đây là HCV thứ 4 liên tiếp của ĐT nữ Việt Nam, tạo nên kỷ lục chưa từng có trong lịch sử SEA Games.

Trong thành công của ĐT nữ  Việt Nam, Tuyết Dung đã có những đóng góp đáng kể về chuyên môn. Sự năng nổ và quyết tâm cao của Tuyết Dung giúp ĐT nữ Việt Nam vượt qua khó khăn để lên ngôi hậu.

Tuyển thủ nữ Tuyết Dung: “Con đường bóng đá của tôi luôn có hình bóng bố” - Ảnh 1.

Tuyết Dung tại buổi giao lưu trực tuyến. Ảnh: PV

Tại buổi giao lưu trực tuyến với Dân Việt, Tuyết Dung cho biết: "Tôi chưa bao giờ hối hận với quyết định theo đuổi bóng đá. Lựa chọn này được tôi đưa ra từ rất nhỏ và bố luôn ủng hộ tôi.

Ngày xưa nhà tôi nghèo lắm, điện thoại, xe máy đều không có. Vì vậy, hồi mới đi tập, tôi xúc động khi bố mẹ vượt cả trăm km, đi xe khách đến thăm tôi có vài phút rồi lại quay về.

Có lá thư bố viết cách đây hơn 10 năm, nhưng tôi vẫn nhớ mãi. Chính vì nhà nghèo, không có điện thoại gọi cho nhau nên viết thư là cách duy nhất để bố có thể giúp tôi thêm ý chí theo đuổi sự nghiệp mình đã chọn".

Tuyển thủ nữ Tuyết Dung: “Con đường bóng đá của tôi luôn có hình bóng bố” - Ảnh 2.

Tuyết Dung (trái) nhớ nhiều câu chuyện cảm động về bố. Ảnh: PV

Chia sẻ thêm về bố, Tuyết Dung bộc bạch: "Thực tế, tôi và bố là 2 người khá khắc khẩu, nếu nói chuyện trực tiếp thì chỉ được 5-10 phút là tôi bảo: "Thôi dừng câu chuyện bố nhé". Thế là bố viết thư để có thể nói hết tình cảm với tôi. Tôi cảm ơn bố vì đã luôn ở bên cạnh tôi theo cách tốt nhất có thể, giúp tôi giành được thành công như ngày hôm nay. Khi nghĩ lại, tôi mới thấy bố luôn muốn điều tốt đẹp nhất với tôi, sẵn sàng hy sinh để tôi tập trung vào bóng đá".

Đánh giá về SEA Games 32, Tuyết Dung khẳng định: "ĐT nữ Việt Nam luôn chơi với tinh thần cao nhất. Chúng tôi đã tập luyện, chuẩn bị kỹ và luôn đoàn kết cùng nhau để vượt qua mọi khó khăn. Tôi rất hạnh phúc khi ĐT nữ Việt Nam lại giành HCV và muốn gửi tặng thành công này đến bố mẹ, người thân và CĐV cả nước đã luôn đồng hành, cổ vũ cho đội".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem