Tuy không được đánh giá cao ở
đẳng cấp, nhưng U21 Standard Liege lại dày dạn kinh nghiệm hơn so với U19 Việt
Nam. Trong thành phần của đối thủ có tới 5 cầu thủ thuộc đội một của Standard
Liege, một đội bóng giàu truyền thống của Bỉ.
U19 Việt Nam đã phải "nếm trái đắng" đầu tiên trên đất Bỉ. Ảnh: VOV
Gặp phải đối thủ già dặn hơn
và không có được sự phục vụ của chân sút chủ lực Công Phượng (bị đau nhẹ trước
trận đấu), nhưng U19 Việt Nam vẫn nhập cuộc rất hứng khởi và giành được quyền
kiểm soát bóng nhờ các pha bật tường nhỏ và có độ chuẩn xác cao.
Trong hiệp thi đấu thứ nhất, U19
Việt Nam đã tạo ra khá nhiều cơ hội ngon ăn về phía cầu môn đối phương. Tuy
nhiên, do các chân sút tỏ ra vô duyên nên các chàng trai của chúng ta đã phải
trả giá đắt khi để đối thủ vượt lên dẫn trước với tỉ số 2-0.
Sang hiệp 2, HLV Guillaume
Graechen đã chỉ đạo các học trò dồn đội hình lên để tấn công. Kết quả là U19
Việt Nam có được bàn rút ngắn cách biệt xuống 1-2 do công của tiền đạo Văn
Toàn.
Những tưởng, bàn thắng này sẽ
giúp U19 Việt Nam chơi bùng nổ hơn trong quãng thời gian cuối trận. Đáng tiếc
là đội bóng của HLV Graechen vẫn không thể đưa thêm được bóng vào lưới U21 Standard
Liege. Không những vậy, chúng ta còn phải đón nhận thêm bàn thua thứ ba.
Mặc dù để thua 1-3 trước U21 Standard
Liege, song HLV Graechen vẫn tỏ ra hài lòng khi các học trò của mình có thêm cơ
hội để tích lũy kinh nghiệm.
Theo dự kiến, vào ngày 28.3
tới, U19 Việt Nam sẽ bước vào trận giao hữu thứ hai trên đất Bỉ.
Minh Chí (Minh Chí)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.