U23 Malaysia thắng chật vật, U23 Singapore thắp lên hy vọng

Tùng Lâm Thứ hai, ngày 08/06/2015 23:19 PM (GMT+7)
Gặp U23 Brunei, đội bóng yếu nhất bảng, nhưng U23 Malaysia phải nhờ tới 2 bàn thắng muộn ở hiệp 2 mới có thể giành chiến thắng 2-0. Trong khi đó, U23 Singapore thắp lại cơ hội đi tiếp bằng chiến thắng 3-1 trước U23 Campuchia.
Bình luận 0

Ở bảng B, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đã sớm giành vé đi tiếp, những trận đấu còn lại của bảng chỉ còn mang tính thủ tục.

U23 Malaysia đến giải với tham vọng giành HCV, nhưng đã trải qua 2 trận đấu vô cùng thất vọng trước U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Mục tiêu của thầy trò Ong Kim Swee trong 2 trận còn lại là toàn thắng để ra về trong danh dự.

img

 Niềm vui của các cầu thủ U23 Malaysia.

Gặp U23 Brunei, đội bóng yếu nhất bảng B và đã thủng lưới tới 15 bàn trước lượt trận thứ 4, chính là cơ hội để U23 Malaysia có thể tạo ra chiến thắng cách biệt. Tuy nhiên, có lẽ do tinh thần của các cầu thủ đã sa sút, cộng với đó là lối chơi phòng ngự số đông của U23 Brunei nên “Các chú hổ” đã trải qua những phút rất nhọc nhằn. Suốt hiệp 1, họ không làm sao có thể tìm thấy mành lưới của thủ thành Md Ahsanuddin Hj Md Dani, bất chấp cầm bóng và tấn công rất nhiều.

Trong hiệp 2, U23 Malaysia cũng thi đấu rất bế tắc. Phải mãi tới phút 71, nhờ tình huống dứt điểm quyết đoán của Muhammad Nurridzuan Abu Hassan, họ mới có thể mở tỷ số trận đấu. Bàn dẫn trước giúp các cầu thủ áo xanh thậm chơi thoải mái hơn và nhanh chóng có bàn thắng thứ 2 do công của Adam Nor Azlin ở phút 77. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Như vậy, với chiến thắng chung cuộc 2-0, U23 Malaysia tiếp tục giữ vững vị trí thứ 3 trên BXH.

Chuyển sang bảng A. Dưới sự cổ vũ của các CĐV nhà, U23 Singapore đã phần nào lấy lại thể diện khi đánh bại U23 Campuchia với tỷ số 3-1. Chỉ trong vòng 2 phút cuối của hiệp 1, Safirul Sulaiman và Faris Ramli đã ghi bàn để giúp đội bóng của HLV Aide Iskandar vượt lên dẫn 2-0. Trong hiệp 2, U23 Campuchia đã thi đấu rất nỗ lực, nhưng tất cả những gì họ làm được chỉ là rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 bằng pha làm bàn của Chan Vathanaka. Trong khi đó, ở những phút bù giờ, U23 Singapore kịp ghi thêm 1 bàn thắng nữa do công của Sahil Suhaimi.

Thắng trận 3-1, U23 Singapore tạm trở lại ngôi nhì và giờ nắm quyền tự quyết trong tay. Lượt trận cuối cùng, họ sẽ gặp U23 Indonesia và đó nhiều khả năng sẽ là trận đấu quyết định cho tấm vé đi tiếp còn lại của bảng A.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem