Cách đây không lâu, HLV Worrawoot Srimaka đã công bố danh sách 30 tuyển thủ Olympic Thái Lan chuẩn bị cho môn bóng đá nam ASIAD 18. Có một chi tiết đặc biệt là ông quyết định không triệu tập gương mặt trên 23 tuổi nào, mà đặt niềm tin vào những cầu thủ ở độ tuổi 20, 21 và 22. Tuy vậy, cựu danh thủ ĐT Thái Lan vẫn rất tự tin khi đặt mục tiêu vào tới bán kết giải đấu.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2018/images/2018-08-06/U23-Thai-Lan-lai-thua-day-tui-ho-tren-dat-Myanmar-u23-thai-01-1533522060-width480height300.jpg)
U23 Thái Lan.
Thế nhưng, có lẽ sau giải giao hữu Alpine Cup 2018 trên đất Myanmar, HLV Worrawoot Srimaka đã phải xem xét lại mục tiêu có mặt trong nhóm 4 đội mạnh nhất cũng như việc có nên triệu tập thêm những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm hay không. Cụ thể, trải qua 3 trận đấu tại giải, U23 Thái Lan toàn thua và xếp bét bảng.
Trận ra quân, U23 Thái Lan thua 2-3 trước U23 Bahrain. Trận tiếp theo, các chàng trai trẻ của đội bóng xứ chùa vàng thúc thủ 2-4 trước U19 Hàn Quốc. Tới trận cuối gặp chủ nhà U23 Myanmar, những tưởng các học trò của HLV Worrawoot Srimaka sẽ có 3 điểm danh dự hoặc chí ít cũng là 1 điểm, khi được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều. Tuy nhiên, họ lại nhận thêm 1 kết quả tủi hổ nữa.
Chỉ sau 11 phút thi đấu, thủ môn U23 Thái Lan đã hai lần phải vào lưới nhặt bóng, xuất phát từ những tình huống mà hàng thủ áo xanh mắc những sai lầm nghiêm trọng. Các bàn thua chóng vánh này đã giáng một đòn mạnh vào sự tự ái của người Thái, tuy nhiên dù đã vùng lên tấn công hòng mục đích tìm kiếm bàn gỡ, nhưng tất cả những gì họ làm được chỉ là một lần đưa được bóng vào lưới đối phương.
Thua 1-2 chung cuộc, U23 Thái Lan chấp nhận đứng bét bảng khi không có nổi 1 điểm ở giải đấu này. Đây thực sự là lời cảnh báo cho “những chú voi chiến” trước thềm ASIAD 2018 và khiến các CĐV bóng đá nước này lo lắng.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.