U23 vào chung kết, bố Quang Hải kể về người thầy đầu tiên của con

Đình Việt Thứ tư, ngày 24/01/2018 20:33 PM (GMT+7)
Trong câu chuyện, bố cầu thủ Quang Hải nhiều lần nhắc đến ông Vũ Minh Hoàng, người thầy đầu tiên cũng chính là bố nuôi của con trai.
Bình luận 0

Hồi hộp đến sụt cả cân

Một ngày sau khi trận bán kết giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Qatar kết thúc, tại nhà riêng của cầu thủ Nguyễn Quang Hải (thôn Đường Nhạn, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh) vẫn có rất đông họ hàng và người dân địa phương đến để chia vui cùng gia đình.

Ông Nguyễn Quang Thuần (bố cầu thủ Quang Hải) cho biết, suốt từ khi giải bóng đá U23 Châu Á diễn ra, ngôi nhà của ông lúc nào cũng có đông người ra vào. Đặc biệt, từ khi đội tuyển U23 Việt Nam vào vòng Bán kết, nhiều người từ các tỉnh cũng tìm về để chia vui cùng gia đình. Đêm qua 3h sáng vợ chồng ông mới được ngủ vì khách đông quá.

img

Nhiều người đến nhà để chúc mừng gia đình cầu thủ Quang Hải. Ảnh: Đình Việt

Trò chuyện với PV Dân Việt, ông Thuần cho biết chiều qua khi theo dõi trận đấu giữa U23 Việt Nam và Qatar, ông không dám xem tivi mà chỉ ngồi ngoài sân dõi theo tiếng reo hò của mọi người. Ông sợ không nén được cảm xúc khi con thi đấu.

“Khi thằng Hải ghi bàn thắng gỡ hòa cho đội nhà tôi đã bật khóc vì hạnh phúc và tự hào. Từ khi giải đấu diễn ra, tôi đã sụt mất hai cân vì mải theo dõi với hồi hộp nên không ăn được gì”, ông Thuần kể.

Nói về cơ duyên đưa con trai đến với bóng đá, ông Thuần nhớ lại, năm Quang Hải lên 4 tuổi, thấy con trai quá đam mê bóng đá, bà Lê Thị Cúc (mẹ Hải) đã mua một quả bóng nhựa để cho con chơi. Nhưng lúc đó Hải chê quả bóng nhẹ quá nên mẹ phải dành mấy ngày công để mua một quả bóng hơi cho con.

img

Bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ của Quang Hải. Ảnh: Đình Việt

Năm 2006, khi ấy Quang Hải 9 tuổi được xem là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cầu thủ trẻ tài năng này. Sau khi tham gia các giải đấu phong trào do địa phương tổ chức, Hải lọt vào tầm ngắm của các nhà tuyển trạch thuộc CLB bóng đá Hà Nội.

Khi Hải được chọn, gia đình ông Thuần rất vui nhưng cũng lo lắng vì thể hình của con trai quá bé nên đắn đo mãi mới quyết định cho con nhập học. Đêm trước khi con đi học xa, cả gia đình ôm nhau khóc. Thời mới đi học xa nhà, Quang Hải cũng thường xuyên điện về nhưng lúc nào cũng mếu máo khiến vợ chồng ông Thuần nhiều lần rưng rưng.

Tiếp lời ông Thuần, bà Lê Thị Cúc cho biết, vì đặc thù của công việc nên Quang Hải rất ít khi được về nhà, Tết cũng ít được về.

Bà Cúc kể mỗi lần cậu về quê ăn Tết, làng tổ chức giải đá bóng ngay sân bóng trước nhà. "Hải trong nhà chỉ chừng chực lao ra sân để đá bóng. Tôi nhắc không được ra đá, phải giữ chân để còn đá cho đội. Cu cậu đi từ trong ra ngoài, hai tay đút túi quần bồn chồn, chân gặp gì cũng đá" - bà Cúc nhớ lại.

img

Cứ sau mỗi giải đấu lớn, Quang Hải lại đem về một quả bóng đấu để làm kỉ niệm. Ảnh: Đình Việt

“Theo lịch thì Tết năm nay con trai sẽ được về ăn Tết, lâu rồi mẹ con cũng chưa được gặp nhau nên nhớ lắm. Từ ngày Hải đi tham dự giải U23 Châu Á, cứ sau mỗi trận đấu, em nó lại điện về để nói chuyện với bố mẹ. Hôm qua sau khi trận đấu kết thúc nó cũng điện về nhưng mẹ con không nói chuyện được nhiều, nhìn con được một lát rồi phải tắt máy để em tập trung cùng đội”, bà Cúc nói.

"Nếu còn sống thầy Hoàng sẽ hạnh phúc lắm"

Đặc biệt, trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, bố của Quang Hải nhiều lần nhắc về người thầy đầu tiên của con trai. Đó là thầy Vũ Minh Hoàng của lò đào tạo bóng đá trẻ thuộc CLB Hà Nội. Thầy Hoàng là người có công rất lớn vì đã phát hiện và giúp Hải trưởng thành như hôm nay.

Nói đến đây, mắt ông Thuần trùng xuống kể: “Thầy Hoàng mất cách đây 6 năm vì một tai nạn giao thông, khi còn sống thầy nhận Hải làm con nuôi, nếu không có biến cố xảy ra chắc thầy sẽ hạnh phúc lắm khi chứng kiến con trưởng thành. Đợi Hải về hai bố con sẽ qua nhà thắp nén nhang báo công với thầy Hoàng”.

img

Sau mỗi trận đấu, Quang Hải lại tranh thủ gọi video về để nói chuyện với bố mẹ. Ảnh: Đình Việt

Nói về thông tin một hãng hàng không đài thọ một chuyến đi Trung Quốc để cỗ vũ cho con trai thi đấu, ông Thuần cho biết, hai vợ chồng ông sẽ không đi mà ở nhà chuẩn bị cho trận chung kết vì theo dự kiến hôm đấy sẽ có rất nhiều khách.

“Hôm đó sẽ có một màn hình lớn được dựng ở sân bóng trước nhà cho mọi người cùng tập trung theo dõi trận chung kết. Hồi hộp lắm, tôi chúc cho Hải và các cầu thủ trong tuyển thi đấu tốt. Bố mẹ rất tự hào về các con”, ông Thuần nói.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, bước vào giải U23 Châu Á được tổ chức tại Trung Quốc, U23 Việt Nam bị đánh giá thấp. Ngay trận ra quân đã thất bại khi gặp U23 Hàn Quốc. Tuy nhiên, thầy trò HLV Park Hang-seo liên tiếp gây bất ngờ khi đánh bại các đối thủ mạnh để giành vé vào trận chung kết.

Đối thủ của Việt Nam ở trận chung kết ngày 27.1 là Uzbekistan, đội đã hạ đương kim vô địch Nhật Bản 4-0 ở tứ kết và đánh bại á quân Hàn Quốc 4-1 ở bán kết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem