U23 Việt Nam - Vui nửa vời

Thứ sáu, ngày 23/09/2011 06:46 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trận ra quân, U23 Việt Nam thất thủ trước Sinh viên Hàn Quốc vì không biết ghi bàn. Đến trận gặp Học viện Aspire (Qatar) tối qua, 22.9, các học trò của HLV Falko Goetz lại không thể thắng vì phòng ngự quá kém.
Bình luận 0

Chưa thấy dấu ấn của “ông Quyết”

Từ ngày sang Việt Nam cách đây mấy tháng, sau một hồi tranh cãi về cách gọi tên, HLV Falko Goetz được Việt hóa với danh xưng “ông Quyết”. Mục tiêu đã được đề ra với HLV Goetz vốn nổi tiếng nóng tính khi dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam: Lọt vào trận chung kết SEA Games 26 tại Indonesia và nếu có thể thì đoạt luôn tấm Huy chương vàng bóng đá nam ở Đại hội thể thao khu vực mà chúng ta đã chờ đợi suốt từ năm 1959, sau lần đầu tiên san sẻ ngôi vương với Thái Lan.

img
Các cầu thủ U23 Việt Nam (áo sọc trắng) vẫn chưa được tận hưởng niềm vui ở giải đấu này.

Nhưng nếu U23 Việt Nam cứ đá như thế này, nói thẳng ra là chúng ta còn phải hoàn thiện về nhiều mặt. Sau nỗi lo trên hàng công, giờ lại tới nỗi buồn ở hàng thủ. “Ông Quyết” hẳn cũng muốn ra oai và lấy điểm cho bản thân cũng như tạo niềm tin cho các học trò dù Cúp bóng đá TP.Hồ Chí Minh chỉ là một giải giao hữu đậm tính cọ xát. Mặc dù vậy, chẳng ai nhận ra dấu ấn của nhà cầm quân người Đức khi đội U23 Việt Nam thi đấu với tính tự phát cao và bộc lộ nhiều điểm yếu.

Đội Học viện Aspire đã gây bất ngờ khi thắng U23 Singapore ở trận ra quân nên lợi thế về sự “bí ẩn” của họ coi như đã bị triệt tiêu. Biết vậy và cũng rất khát thắng, chiều qua U23 Việt Nam liên tục đẩy cao đội hình, chủ động cầm bóng và nỗ lực dứt điểm.

Nhưng để ý kỹ mới thấy, các pha phối hợp của U23 Việt Nam chưa thể hiện được ý đồ chiến thuật cụ thể và nhiều lúc mang tính tự phát cao. “Ông Quyết” tỏ rõ sự sốt ruột trong 90 phút thi đấu cũng phải bởi nếu đá thế này, U23 Việt Nam đăng quang ở SEA Games 26 mới là chuyện lạ.

Cầm vàng lại để vàng rơi

Hai lần vượt lên dẫn trước với các bàn thắng của Trọng Hoàng và Đình Tùng ở hai hiệp đấu, nhưng cả hai lần, U23 Việt Nam đều đánh mất lợi thế khá chóng vánh và giản đơn. Các cầu thủ Học viện Aspire cũng chẳng có gì xuất sắc trong lối chơi, nhưng họ lại đá thủng lưới U23 Việt Nam khá dễ bằng các pha lên bóng xuyên vào giữa các trung vệ và hậu vệ cánh.

Chính vì điều giản dị ấy mới đáng lo: U23 Việt Nam đã biết trước mà không thể ngăn chặn, hoặc không biết tiết chế hưng phấn để hạ gục ý chí của đối phương, như bàn thủng lưới 1-1 quá nhanh ngay sau khi mở tỉ số.

Dĩ nhiên, đây mới chỉ là giai đoạn “chạy rốtđa”, nhưng nhiều cổ động viên Việt Nam không thể yên lòng khi thấy dấu ấn của thầy ngoại là tương đối nhạt nhòa.

Hòa trận này, U23 Việt Nam đã không còn cơ hội đoạt cúp, nhưng đó không phải là mục tiêu cao nhất mà chúng ta hướng tới. Các cổ động viên trên sân Thống Nhất (TP.Hồ Chí Minh) cùng hàng triệu khán giả theo dõi trận đấu trên kênh VTV2 rất vui khi U23 Việt Nam ghi được bàn thắng, nhưng chẳng ai cảm thấy dễ chịu với những tình huống thủng lưới nhạt nhẽo của đội nhà. Thậm chí, có người còn nói thẳng: “Đúng “giờ vàng”, cả nhà ăn cơm, theo dõi trận đấu, chưa kịp ăn mừng bàn thắng đã phải ngồi im chứng kiến bàn thua. Đá thế này thì không ổn”.

Trong giai đoạn hoàn thiện, U23 Việt Nam có thể hòa hoặc thua triền miên, điều đó không hề đồng nghĩa với việc đội bóng sẽ không hoàn thành chỉ tiêu ở SEA Games 26. Vạn sự khởi đầu nan, biết vậy, nhưng xem U23 Việt Nam đá thế này, ai yêu màu cờ sắc áo cũng cảm thấy lo lo…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem