Ukraine gửi lính của mình đến chỗ chết

PV (Theo RT) Thứ sáu, ngày 15/12/2023 08:24 AM (GMT+7)
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong một cuộc họp báo lớn hôm thứ Năm rằng giới lãnh đạo Ukraine đã trở nên tuyệt vọng sau thất bại trong cuộc phản công lớn vào mùa hè.
Bình luận 0
Ukraine gửi lính của mình đến chỗ chết - Ảnh 1.

Binh lính Ukraine chiến đấu trong chiến hào. Ảnh Press

Ông Putin tiết lộ một số chi tiết về một chiến dịch đang diễn ra, trong đó Kiev đưa quân của mình thực hiện "chuyến đi một chiều" tới một bãi biển nhỏ trên bờ sông Dnieper do Nga kiểm soát ở vùng Kherson.

Các phương tiện truyền thông Ukraine trong những tháng qua đã tuyên bố rằng quân đội Kiev đã cố gắng chiếm được một bãi biển ở tả ngạn sông Dnieper gần làng Krynki và đã "mở rộng" sự hiện diện của họ trong khu vực, đồng thời được cho là đã ép buộc quân đội Nga phải rút lui.

Tổng thống Nga bình luận rằng hành động của Kiev về cơ bản giống như việc đưa quân đội của mình đến để "tiêu diệt". Nhà lãnh đạo Nga gọi đây là "nỗ lực cuối cùng" của Ukraine nhằm tiến hành một cuộc tấn công sau khi nước này "không đạt được bất cứ điều gì" trong cuộc phản công được quảng cáo rầm rộ vào mùa hè.

"Tôi thậm chí không biết tại sao họ lại làm vậy", tổng thống nói và cho biết thêm rằng chính binh sĩ Ukraine gọi các hoạt động trong khu vực là "chuyến đi một chiều". Theo ông Putin, Lực lượng vũ trang Ukraine cung cấp quân tiếp viện và vật tư cho bãi biển từ bờ sông đối diện bằng những chiếc thuyền đang chịu hỏa lực liên tục của pháo binh Nga.

Tổng thống Putin cho biết tổn thất của Nga trong khu vực là tương đối nhỏ và chủ yếu là binh lính bị thương không gây chết người, đồng thời cho biết thêm rằng Ukraine đã mất "hàng chục" binh sĩ cùng lúc. Ông Putin nói quân đội Moscow đã biến đầu bờ biển Ukraine thành "vùng đất chết chóc" và gọi những diễn biến này là một "thảm kịch" đối với Ukraine. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng Kiev vẫn tiếp tục hy sinh quân đội của mình trong khu vực vì lý do chính trị.

Một người lính Ukraine chiến đấu gần Krynki đã mô tả tình hình trong khu vực là "địa ngục" và nhớ lại việc những chiếc thuyền chở đầy binh sĩ Ukraine đã bị thổi bay khỏi mặt nước trong nỗ lực tiếp cận đầu bờ biển. Ông cũng nói về cảm giác bị các chỉ huy quân sự của Kiev bỏ rơi.

"Đó không chỉ là binh lính Ukraine thông thường, mà còn là những đội tấn công tinh nhuệ tương đối ít", tổng thống nói và cho biết thêm rằng tổn thất gần làng Krynki hẳn là khá "nhạy cảm" đối với Kiev.

Trước đó, truyền thông Ukraine cho rằng quân Nga "không thể" đẩy quân Ukraine ra khỏi khu vực. Theo ông Putin, Moscow không muốn làm điều đó. "Tôi sẽ nói điều đó một cách rõ ràng, sẽ có lợi cho chúng tôi khi họ (Lực lượng vũ trang Ukraine) vô tư ném nhân sự của mình vào đó", ông nói và cho biết thêm rằng ông đã nói với Tổng tham mưu trưởng Nga, Valery Gerasimov, không được phóng bất kỳ vũ khí nào trong khu vực.

Kiev phát động cuộc phản công lớn vào đầu tháng 6. Vào cuối tháng 11, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã công khai thừa nhận rằng chiến dịch được thổi phồng quá mức đã kết thúc mà không thành công. Các cuộc tấn công của Ukraine phần lớn đã không mang lại bất kỳ thay đổi lớn nào cho tiền tuyến trong gần sáu tháng diễn ra cuộc tấn công.

Theo ước tính của Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã mất hơn 125.000 quân và 16.000 thiết bị hạng nặng trong những nỗ lực tiến lên không thành công trong nửa năm qua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem