Ukraine thành công cầm chân Nga ở mặt trận Kharkov nhưng thị trấn Vovchansk phải trả giá cực đắt

Phương Đăng (theo NYT) Thứ sáu, ngày 14/06/2024 19:21 PM (GMT+7)
Vũ khí phương Tây và quân tiếp viện đã giúp Ukraine ngăn chặn bước tiến của Nga ở mặt trận Kharkov. Dù vậy thực tế là mọi nỗ lực đã quá muộn để cứu thị trấn Vovchansk - nơi đã bị phá hủy nặng nề và phải trả giá cực đắt vì là mục tiêu tấn công chính của quân đội Nga.
Bình luận 0
Ukraine thành công cầm chân Nga ở mặt trận Kharkov nhưng thị trấn Vovchansk phải trả giá cực đắt- Ảnh 1.

Pháo thủ Ukraine bắn vào các vị trí của Nga gần Vovchansk. Ảnh NYT

Theo New York Times, tòa thị chính, một trung tâm văn hóa, một số khách sạn ven sông và vô số khu chung cư ở thị trấn Vovchansk giờ đây đã bị hủy hoại vì chiến sự ác liệt.

Là một thị trấn nhỏ bị chia cắt bởi sông Vovcha, Vovchansk từng là một điểm thu hút khách du lịch trong vùng. Nhưng thị trấn cũng chỉ cách biên giới Nga chỉ khoảng 5km. Khi Nga bắt đầu một cuộc tấn công xuyên biên giới nhắm vào Kharkov vào ngày 10/5, Vovchansk đã trở thành mục tiêu bị tấn công dữ dội nhất. Và một tháng giao tranh ác liệt không ngừng đã tàn phá thị trấn, buộc hầu hết dân thường ở đó phải di tản.

Bà Tetyana Polykova, 53 tuổi cho biết, bà đã cố gắng không sơ tán trong suốt hơn hai năm chiến tranh dù Vovchansk cũng từng nhiều lần bị bắn phá. Nhưng điều đó đã thay đổi vào tháng trước khi “địa ngục bắt đầu”, bà cho biết.

“Thị trấn nhỏ yên bình của tôi, đầy cây và rất nhiều hoa! Nhưng giờ đây không còn Vovchansk nữa”, bà Polykova, cựu cư dân ở Vovchansk nói trong cuộc phỏng vấn với New York Time.

Bà Polykova mô tả hỏa hoạn do xung đột đã thiêu rụi khu rừng và các tòa nhà trong thị trấn. Những vết cháy đen còn sót lại trên những bức tường của các tòa nhà là minh chứng cho sự khốc liệt của chiến tranh. Khi bom và tên lửa trút xuống Kharkov và các khu vực lân cận, trung bình mỗi ngày có 20 quả bom lượn của Nga trút xuống Vovchansk mỗi ngày. Vovchansk, nơi có khoảng 17.000 cư dân trước chiến tranh giờ đây nằm trong danh sách các thị trấn bị biến thành đống đổ nát hoang tàn của Ukraine.

Quân đội Ukraine đã khẩn trương tăng cường nhiều lữ đoàn tới chi viện cho lực lượng trấn giữ Kharkov, bao gồm Vovchansk và Mỹ cùng các đồng minh châu Âu của Ukraine, đã dỡ bỏ lệnh cấm nước này sử dụng vũ khí do họ cung cấp để bắn vào lãnh thổ Nga. Nhờ có vũ khí tối tân của phương Tây, Ukraine đã chặn đứng được bước tiến của Nga. Hiện chiến tuyến vẫn chạy qua Vovchansk. Nhưng Ukraine kiểm soát khoảng 70% lãnh thổ của thị trấn.

Trung úy Denys Yaroslavsky, chỉ huy tiểu đoàn trinh sát thuộc Lữ đoàn 57 của Ukraine, được triển khai gần Vovchansk xác nhận, hiện người Nga vẫn tiếp tục bắn phá thị trấn, nhưng hiện không đạt được tiến bộ nào trong nỗ lực chiếm giữ nó.

“Họ vẫn tiếp tục cố gắng tiến vào Vovchansk theo từng nhóm nhỏ, nhưng điều đó sẽ không thay đổi được tình hình", trung úy Yaroslavsky nhấn mạnh.

Valerii, một trung sĩ cấp dưới trong tiểu đoàn trinh sát của Lữ đoàn 57, người có biệt hiệu Fregat, cho biết, quân đội Ukraine đã phải mất 3 tuần để chặn đứng bước tiến của quân Nga.

“Chúng tôi đang giữ vững vị trí của mình và không ai rút lui”, Oleksandr, người điều khiển máy bay không người lái thuộc một tiểu đoàn trinh sát thuộc Lữ đoàn 57 của Ukraine nói với New York Times.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem