Ước gì tôi gánh hết bệnh tật cho các con

Mai Linh - Lan Anh Thứ năm, ngày 30/06/2022 06:00 AM (GMT+7)
Đó là lời khẩn cầu của người mẹ bệnh tật dành cho các con của mình. Người chồng đột quỵ mất đã hơn 5 năm, chị Lĩnh chỉ còn 1 mình vừa gồng gánh nuôi 3 con ăn học vừa chữa bệnh. Bao nhọc nhằn, khó khăn đè nặng lên đôi vai người phụ nữ yếu ớt ấy.
Bình luận 0

Vừa làm cha, vừa làm mẹ

Chị Đỗ Thị Lĩnh (SN 1982) trú tại thôn Dương A, xã Nam Thắng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, sống chật vật trong ngôi nhà đầy kỷ niệm của người chồng quá cố cùng 3 người con. Suốt hơn 5 năm qua, chị Lĩnh và 3 người con của mình phải chiến đấu với bệnh tật, nỗi lo cuộc sống sao cho đủ ăn hàng ngày.

Chị Lĩnh và chồng là anh Phạm Trường Giang sinh được 3 người con. Hai người con gái lớn Phạm Thị Minh Anh và Phạm Thị Minh Ánh là 2 chị em song sinh, sinh năm 2006, em út là Phạm Thành Long (2009) hiện đang học lớp 8A, trường THCS Nam Thắng.

Số phận trớ trêu, khi sinh ra Minh Anh và Thành Long mắc chứng bệnh tim bẩm sinh. Gia đình đã phải chạy chữa khắp nơi mới có thể lần lượt mổ cho 2 cháu. Thế nhưng, tiền thuốc men, tiền khám bệnh định kỳ cũng khiến cho gia đình lao đao, khó khăn.

Chị Lĩnh kể: "Ngày bố bọn trẻ còn sống, gia đình tuy thiếu thốn nhưng vui vẻ, hạnh phúc. 2 vợ chồng tôi cùng cố gắng kiếm sống, lo toan chuyện học hành cho các con. Giá mà bố bọn trẻ còn sống thì 4 mẹ con cũng không vất vả như bây giờ".

Ước gì tôi gánh hết bệnh tật cho các con - Ảnh 1.

Ánh mắt đượm buồn của chị Đỗ Thị Lĩnh chỉ mong các con có thể học tập đến nơi đến chốn. Ảnh: LA

Năm 2018, trước ngày chồng mất 1 tháng, chị Lĩnh vô tình phát hiện căn bệnh máu khó đông, cứ hễ làm việc nặng, cơ thể sẽ bị chảy máu trong và mệt mỏi. Cứ ngỡ có chồng động viên, đồng hành cùng chữa bệnh, bất ngờ tháng 9/2018, anh Giang mất vì đột quỵ.

Ngoài việc cơ thể bị chảy máu trong mỗi khi làm công việc nặng, bệnh tình chị Lĩnh tiến triển theo hướng ngày càng xấu đi gây ảnh hưởng đến tim mạch. Vừa làm cha, vừa làm mẹ người lại nhiều bệnh tật, một mình chị Lĩnh nhọc nhằn gồng gánh nuôi các con ăn học.

Hàng ngày, chị Lĩnh làm hoa thuê để kiếm thu nhập, thế nhưng chỉ làm được một chút sẽ bị chóng mặt. Thu nhập cũng chẳng được là bao. Vì thấy mẹ vất vả, lại có bệnh trong người, cả 3 đứa con của chị Lĩnh đều thương mẹ mà cố gắng học tập, phụ giúp mẹ công việc nhà hàng ngày.

Chị Đoàn Thị Yên – Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Nam Thắng cho biết: "Gia đình chị Lĩnh rất khó khăn, chồng mất từ năm 2018, con có 3 đứa thì 2 đứa bị bệnh tim, bản thân chị Lĩnh cũng thường xuyên đau ốm. Thế nhưng chị Lĩnh rất kiên cường, những lúc khỏe thì làm hoa, bán đồ ăn sẵn ngoài chợ nuôi 3 đứa con ăn học. Về phía chính quyền cũng đã quan tâm, xét duyệt gia đình vào diện hộ nghèo để được hưởng trợ cấp. Các ngày lễ, Tết cũng đều dành những phần quà cho gia đình, giúp gia đình để vơi bớt phần nào khó khăn".

Vượt lên số phận

"Tôi chỉ ước mong có đủ sức khỏe để làm có tiền cho các cháu được học hành đến nơi đến chốn. Chồng tôi dưới suối vàng cũng toại nguyện" chị Lĩnh chia sẻ. Bởi chị Lĩnh biết rằng, chỉ có học mới có thể giúp cho các con chị sau này bớt khổ.

Ước gì tôi gánh hết bệnh tật cho các con - Ảnh 3.

Hai chị em Hồng Anh và Thành Long giúp đỡ nhau trong học tập. Ảnh: LA

Chị Lĩnh tâm sự: "Trong một lần đi viện, Minh Ánh lên Hà Nội chăm sóc mẹ được mấy ngày thì xin về nhà đi làm thêm hè để đỡ mẹ tiền học. Lúc đó thương con tôi khóc, Ánh cũng khóc. Nhưng mà gia đình khó khăn không biết làm cách nào khác. Minh Anh và Thành Long ở nhà tự bảo ban nhau học tập trong lúc mẹ đi viện, chị đi làm".

Gia đình khó khăn, thế nhưng Minh Ánh, Minh Anh và Thành Long luôn cố gắng trong học tập. Bởi các em biết rằng, mình phải học tập thật tốt mẹ mới yên tâm chữa bệnh, không phải lo lắng nhiều cho các em và bố của các em dưới suối vàng cũng an lòng.

Ước gì tôi gánh hết bệnh tật cho các con - Ảnh 4.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ bị bệnh nên góc học tập của 3 chị Long rất đơn sơ. Ảnh: LA

Hai chị em Minh Anh và Minh Ánh đều có thành tích tốt trong học tập, được thầy cô đánh giá là học trò ngoan, chăm chỉ và hòa đồng với các bạn trong lớp. Minh Anh bộc bạch: "Em bị bệnh tim nên thường xuyên bị ốm mệt, không giúp mẹ được gì nhiều ngoài công việc nhà hàng ngày. Thế nên em chỉ còn cách cố gắng học tập để mẹ đỡ lo lắng nhiều cho chúng em. Em mong mẹ có nhiều sức khỏe để làm điểm tựa cho chúng em".

Thành Long là con trai út trong nhà, tuy nhiên em cũng mắc bệnh tim, cơ thể yếu ớt. Bởi ý thức được hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ lại hay ốm bệnh, Long rất tự giác cố gắng trong học tập.

Thầy Nguyễn Văn Đạt – Hiệu trưởng trường THCS Nam Thắng cho biết: "Em Long là một học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhà trường cũng hết sức quan tâm và hỗ trợ gia đình em như: Miễn tiền học phí chính quy theo quy định của Nhà nước, miễn tiền học thêm cho Long tại trường. Hoàn cảnh gia đình khó khăn là thế, bản thân lại bị bệnh tim nhưng Long luôn tích cực phấn đấu trong học tập, đạt thành tích học tập loại khá. Rất mong các mạnh thường quân quan tâm giúp đỡ gia đình em Long vượt qua khó khăn này".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình chị Lĩnh - Nam Định

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem