Uống rượu
-
Sau những ngày "tâm điểm" của Tết, phải bận rộn với việc cúng lễ, thăm hỏi của gia đình, từ ngày mùng 4 trở ra, cánh đàn ông rất dễ nhàn rỗi và sa vào các cuộc nhậu nhẹt "tới bến", có nguy cơ ngộ độc rượu rất cao.
-
Đang thực hiện cách ly y tế tại nhà phòng, chống dịch Covid-19 do trở về từ miền Nam, anh P.V.D (SN 1969) vẫn rủ người đến uống rượu, cả hai bị xử phạt 15 triệu đồng.
-
Mâu thuẫn trong lúc chơi bida dẫn đến xô xát, Ma Văn Sáng (SN 2003, trú tại xóm Na Rang, xã Vũ Chấn, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) đã dùng dao đâm 1 người tử vong.
-
Vì quá nghèo, không có tiền bảo lãnh nên bản án dành cho chàng trai trẻ chắc chắn là phải ngồi tù. Thế nhưng mọi chuyện đã thay đổi một cách bất ngờ.
-
Các chuyên gia đã đưa ra lời giải tại sao nhiều người đã mặt chuyển màu đỏ sau khi uống chút rượu hay một cốc bia.
-
Tết Nguyên Đán sắp tới, bất kể là về nhà đoàn tụ với người thân, hay ở lại cùng bạn bè đón Tết, cũng sẽ khó tránh khỏi việc nhâm nhi chút rượu cho có không khí. Tết đến Xuân về, uống rượu là điều khó tránh khỏi, vậy phải uống như nào để ít ảnh hưởng tới sức khỏe nhất?
-
Vì thấy vợ uống nhiều rượu, anh Ninh đã can ngăn nhưng vợ không nghe. Bực tức, anh Ninh nhặt một khúc gỗ đánh nhiều cái vào người vợ khiến vợ tử vong.
-
Theo cựu trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng, Kiatisak rất ít khi ăn nhậu, nhưng một khi ăn nhậu thì bạn bè cùng mâm “gục hết”. Thế nhưng trong chia sẻ mới đây, “Zico Thái” tiết lộ, hơn 7 năm rồi anh không đụng vào giọt bia rượu nào.
-
Loạt khoảnh khắc uống rượu, hút thuốc lá phì phèo của Trần Kiều Ân bị công khai, khiến cô vấp phải nhiều chỉ trích từ cư dân mạng.
-
Sau khi uống rượu say, đối tượng Trần Xuân Hổ (SN 1981, trú tại tổ Đồng Tiến, phường Nam Cường, TP.Yên Bái) đã tự đốt nhà mình, khiến bạn nhậu là Trần Cao Khải tử vong.